Đoàn người tụt quần, chổng mông vào tàu lửa

(NLĐO) - Khoảng 70 người ở Laguna Niguel, California (Mỹ) đã dàn hàng ngang, tụt quần, chĩa mông vào những đoàn tàu hỏa chạy qua.

img
Sự kiện “Moon Amtrak” lần thứ 33 ở Laguna Niguel

Hành động kì quặc này thật ra là sự kiện “Moon Amtrak” lần thứ 33 ở Laguna Niguel.
 
Hơn 30 năm qua, cứ vào giữa tháng 7 hàng năm, rất đông người tại thị trấn này lại tụ tập lại cùng nhau thực hiện hành động tụt quần quay mông về phía những đoàn xe lửa đang chạy trên nền âm nhạc.
 
Theo lời kể của người dân địa phương, hoạt động này bắt nguồn từ sự việc năm 1979, một người đàn ông uống bia ở quán bar Mugs Away Saloon nằm đối diện với đường ray, đã thách những người bạn của mình dám chạy ra ngoài quán và tụt quần khoe mông với đoàn tàu chạy qua. Ai thực hiện hành động kỳ quặc trên sẽ được uống một cốc bia miễn phí.
 
Một người đã chấp nhận lời thách đố này và hoạt động tụt quần khoe mông ở Laguna Niguel đã diễn ra suốt 33 năm qua.
 
Dần dần, sự kiện trên càng nổi tiếng và thu hút đông đảo người tham gia. Chính quyền thành phố Laguna Niguel đã ra lệnh cấm mọi người khoe mông nhưng những người người yêu thích hoạt động kỳ cục này vẫn quyết không từ bỏ. Và “Moon Amtrak” đã diễn ra đều đặn vào tháng 7 suốt 33 năm qua.
 

img

img

img

img
Rất nhiều người thích thú với hoạt động “Moon Amtrak”