Đòn phản công
Tình hình chính trị Thái Lan lại nóng lên sau ít ngày tạm lắng dịu để người dân tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Quốc vương Bhumibol Adulyadej trị vì đất nước.
Bạo động lại nổ ra ở miền Nam Thái Lan, nơi có đông người theo đạo Hồi và máu tiếp tục đổ. Tại thủ đô Bangkok, tình hình chính trị căng thẳng trở lại, bất chấp chính phủ đã kêu gọi các chính đảng thâm thù nhau từ lâu nay hãy ngừng tranh cãi và tham gia tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị.
Theo báo chí Bangkok, chỉ ít giờ sau lễ kỷ niệm ngày lên ngôi của Quốc vương Thái Lan kết thúc, Thủ tướng Thaksin, Chủ tịch Đảng Người Thái yêu người Thái (TRT), đã gửi đơn kiện lên Tòa án Hình sự và Tòa án Dân sự, cáo buộc Đảng Dân chủ đối lập và 3 tờ báo đã vu cáo làm hại uy tín của ông. ông tố cáo họ “đã làm cho dư luận hiểu lầm rằng chính phủ Thaksin gây nguy hại cho đất nước, Thaksin là một người không tốt, mưu toan trở lại quyền lực để giành thuận lợi trong cuộc bầu cử và tiếp tục nhúng tay vào các vụ tham nhũng”.
Không chỉ tố cáo cho hả giận, ông Thaksin còn đòi 3 tờ báo bôi nhọ thủ tướng phải bồi thường cho ông 800 triệu baht (22 triệu USD). Không chịu thua, 29 cựu nghị sĩ Thái đã phản bác, gửi đơn kiện lên Chủ tịch Thượng viện, yêu cầu Tòa án Hiến pháp bác bỏ chức Thủ tướng tạm quyền của ông Thaksin.
Giới quan sát chính trị tại Bangkok nhận xét đòn phản công của ông Thaksin thật hiểm. Là người mưu trí, nhà tỉ phú trở thành chính khách này hành động rất bài bản. Tạm lui bước trong 7 tuần nghỉ làm thủ tướng sau cuộc bầu cử quốc hội gây tranh cãi hồi tháng 4, cuối cùng ông đã trở lại với chức thủ tướng tạm quyền chờ cuộc bầu cử quốc hội mới vào cuối năm. Ông Thaksin đã tính đường đi nước bước rất kỹ, chờ xong lễ kỷ niệm vua Thái lên ngôi trong không khí yên bình có đông đảo quan khách quốc tế tham dự, rồi mới ra tay hành động phục thù. Liệu ông Thaksin có chiến thắng? Thời gian sẽ trả lời.