Đồng tiền bẩn
Phong trào quyên góp gây quỹ tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton, ứng viên đầy triển vọng của Đảng Dân chủ Mỹ, vừa dính vào một vụ tai tiếng tiền bạc bất minh, nếu không muốn nói là nhơ bẩn! Người Mỹ thừa biết việc gây quỹ tranh cử của cựu đệ nhất phu nhân cho đến nay là thành công nhất so với các đối thủ của Đảng Cộng hòa và vượt cả đối thủ Barak Obama của Đảng Dân chủ.
Vụ xì-căng-đan bị vỡ lở khi Norman Hsu, doanh nhân Mỹ gốc Hoa, người quyên góp quỹ rất đắc lực cho bà Hillary Clinton, bị bắt giữa tuần trước sau 15 năm bị truy nã về tội lừa đảo trong kinh doanh và trốn chạy sang Hồng Kông.
Theo cáo trạng của tòa án California, Hsu đã dùng thủ đoạn hối lộ để dụ dỗ người góp quỹ tranh cử. Tính từ năm 2003 đến nay, Hsu đã vận động quyên góp được hơn 1 triệu USD cho quỹ Đảng Dân chủ. Y đã trả công hơn 100.000 USD cho 9 đàn em tích cực chạy gây quỹ cho bà Hillary Clinton.
Để gỡ uy tín và đối phó với làn sóng chỉ trích của Đảng Cộng hòa, bà Hillary Clinton đã quyết định trả lại 850.000 USD cho 260 người góp quỹ và 23.000 USD cho cá nhân Hsu.
Howard Wolfson, người phát ngôn của Ủy ban Vận động bầu cử của bà Hillary Clinton, nói: “Dưới ánh sáng những sự kiện vừa qua và những lời tố cáo ông Norman Hsu có những hoạt động kinh doanh phi pháp, chúng tôi phải quyết định trả lại khoản tiền mà ông ta quyên góp cho cuộc vận động của chúng tôi. Hsu đã đóng góp cho nhiều quỹ từ thiện và hơn hai chục ứng viên của Đảng Dân chủ trong nhiều năm qua. Mặc dầu đã tiến hành kiểm tra kỹ các hồ sơ, chúng tôi vẫn không biết gì về lệnh truy nã từ hơn 10 năm nay đối với Hsu”.
Báo chí Mỹ lên án vụ tai tiếng này và việc Đảng Dân chủ trả lại tiền cho người quyên góp là chưa từng có trong lịch sử bầu cử tổng thống ở Mỹ. Sở Tư pháp California cho biết Hsu sẽ bị tòa án bang xét xử về tội quỵt nợ 1 triệu USD của 20 nhà đầu tư để kinh doanh bất hợp pháp. Mức án dành cho y ít nhất là 3 năm tù giam.