Dư chấn làm số người thiệt mạng đã tăng lên 32.477 người

(NLĐO)- Đã có thông báo về thương vong của dư chấn mạnh 6 độ Richter sáng sớm hôm nay 18-5. Dư chấn này đã làm tăng số người thiệt mạng lên 32.477 người (tính đến 14 giờ chiều 18-5) và người bị thương đã là 220.109 người.

Trong khi đó, cảnh sát đã phải rất chật vật để ngăn cản dòng người đau khổ tràn vào các khu vực đổ nát để tìm người thân ở huyện Bắc Xuyên. Mặc cho cảnh sát giải thích là không an toàn, những người đáng thương này không còn đủ bình tĩnh và bắt đầu gây gổ với cảnh sát.

"Tôi tìm mọi cách để chạy về đây và đến giờ tôi vẫn chưa biết cha mình ở đâu. Hãy cho tôi vào đi. Bắt tôi đứng ngoài nhìn thì độc ác quá!", Chen Shiquan, người vừa trở về từ tỉnh lân cận Qinghai nơi anh làm việc để tìm cha mình, gào lên.

Còn Fu Xingyue, một tài xế xe tải phớt lờ yêu cầu di tản khỏi huyện Bắc Xuyên khi một đập nước bị vỡ. Người cha của đứa con gái sắp tròn 6 tuổi này đã ròng rã tìm con từ ngay sau khi động đất xảy ra. Nhiều ngày qua, anh liên tục đào bới các đống đổ nát và không ngừng gào lớn tên con mình. Anh đã gạt phăng những l‎í lẽ an toàn: "Cái đập đó có gì nguy hiểm chứ. Tôi chẳng đi đâu hết, tôi phải tiếp tục tìm con tôi".

Mặc cho thời tiết đang xấu đi, lực lượng cứu hộ vẫn không ngừng tìm kiếm nạn nhân dưới các đống gạch vụn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia Nhật Bản, cơ hội tìm thấy người còn sống là rất thấp. Có thể họ sẽ phải chứng kiến nhiều cảnh đau lòng hơn khi kéo những người đã chết ra khỏi gạch vụn.

Gần một tuần xảy ra trận động đất kinh hoàng nhấn chìm các tỉnh tây nam Trung Quốc trong tang tóc, rất nhiều hình ảnh đổ nát đau thương đã được truyền đi khắp nơi trên thế giới. Nhưng dưới đây có lẽ là một trong những hình ảnh gây xúc động mãnh liệt nhất.

img
Bàn tay của một học sinh nhỏ tuổi đã chết nhưng vẫn còn nắm chặt cây bút của mình trong đống gạch nát của ngôi trường Dongqi ở thị trấn Hanwang, thành phố Miên Trúc - Ảnh do Tân Hoa Xã chụp ngày 18-5
img
Một sinh viên tâm l‎í của trường Kỹ thuật Xinan đang an ủi bà Yang Yumin, 41 tuổi, ở trung tâm cứu hộ của thành phố Miên Dương. Bà đã mất đứa con gái 14 tuổi trong trận động đất. Ảnh: Reuters
img
Toàn cảnh trung tâm cứu trợ ở thành phố Miên Dương ngày 18-5. Ảnh: Reuters
img
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người sống sót ở huyện Bắc Xuyên. Ảnh: Reuters
img
Người dân địa phương ở huyện Maoxian xếp hàng chờ mua đồ ăn sang. Nước và hệ thống thông tin đã được phục hồi ở đây và người dân đang ổn định cuộc sống (Ảnh: Xinhua)
img
Trẻ em đang ăn ở Maoxian (Ảnh: Xinhua)