Dùng bao thuốc lá trám lỗ hổng ở ngực

Ông Nhiêu Gia Thương, quê ở Đài Ninh, thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã dùng gói thuốc lá trám vào lỗ hổng ở ngực và vẫn sống trong 10 năm qua.

Trong một ca mổ hồi năm 1998, vài xương sườn và da của ông Nhiêu bị các bác sĩ cắt đi với dự định lấy ra phần phổi đã bị nhiễm trùng. Sau đó, ông Nhiêu không có khả năng điều trị tiếp và lâu nay vẫn dùng bao thuốc lá trám vào vết mổ hiện đã rộng hơn 75 cm và dài gần 180 cm. Ông thay bao thuốc lá vài lần mỗi ngày. Nhìn vào đó, người ta có thể thấy rõ trái tim của ông đập mạnh sau lớp giấy. Một bác sĩ địa phương nhận định: “Ông ấy sống ngần ấy năm với lồng ngực bị lỗ hổng như vậy là một phép lạ”.