G8 tìm lối thoát cho khủng hoảng kinh tế

Khó có sáng kiến lớn nếu thiếu sự góp mặt của G20

Các nhà lãnh đạo của nhóm 8 nước công nghiệp hàng đầu (G8) tập trung tại thành phố L’Aquila vùng Trung Ý từ ngày 8 đến 10-7 với mong muốn cộng tác để giải quyết các vấn đề khủng hoảng kinh tế, thay đổi khí hậu, thương mại toàn cầu và an ninh lương thực. Tuy nhiên, nhiều nội dung nghị sự khác thể hiện sự bất đồng như vấn đề Iran và mới nhất là cuộc bạo động tại Tân Cương, Trung Quốc.


G8 chỉ bao gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Nga và Mỹ nhưng những vấn đề lớn toàn cầu cần có sự tham gia của những cường quốc đang phát triển. Do đó, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico, Nam Phi và Ai Cập sẽ tham dự trong ngày thứ nhì của hội nghị.

Tuy nhiên, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã trở về nước vào sáng 8-7 do vụ bạo động tại Tân Cương và ủy quyền đại diện cho Ủy viên Quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc. Theo hãng tin AFP, Nga luôn nhấn mạnh rằng vấn đề bạo động tại Tân Cương và Iran là vấn đề nội bộ nhưng Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo Anh và Pháp đều muốn gây áp lực nặng hơn đối với Iran.

img

Sinh viên Ý chuẩn bị biểu ngữ xuống đường phản đối Hội nghị G8. Ảnh: AP

Về kinh tế, hãng tin Reuters đề cập đến bản dự thảo tuyên bố còn thể hiện sự dè dặt về “các chiến lược lối thoát” trước cuộc khủng hoảng kinh tế và cảnh báo “những nguy cơ đáng kể vẫn tồn tại đối với sự ổn định kinh tế và tài chính”. Rút kinh nghiệm hội nghị năm ngoái tại Nhật Bản đã đánh giá thấp tác động kinh tế, không dự liệu được cuộc khủng hoảng nên G8 lần này đề cập đến biện pháp dự phòng.

Tuy nhiên, các quan chức đều nhìn nhận khó có sáng kiến lớn khi vắng mặt các nước công nghiệp giàu có và các nền kinh tế mới nổi chủ yếu của Diễn đàn G20. Tổ chức này đã họp hồi tháng 4 tại London (Anh) và dự kiến gặp lại vào tháng 9 tại Mỹ. Do đó, một quan chức cấp cao Pháp nhận định: “Trên thực tế L’Aquila chỉ là một bước trung gian”.


Bên ngoài hội nghị, nhiều cuộc biểu tình phản đối tại RomeL’Aquila ngay cả trước khi hội nghị khai mạc. Theo hãng tin AP, đã có 38 người bị bắt giữ do đụng độ với cảnh sát trong ngày 7-7. Chính quyền đã triển khai 15.000 cảnh sát để bảo vệ hội nghị này.