Gần 70 ông nghị cắt bao quy đầu

(NLĐO)- Hàng chục nghị sĩ Zimbabwe cắt bao quy đầu ngay tại phòng khám dã chiến ở trụ sở quốc hội tại thủ đô Harare hôm 22-6, thực hiện đúng cam kết trong chiến dịch phòng chống đại dịch HIV/AIDS đang tấn công nước này.

Có tới 68 chính trị gia tự nguyện để dao kéo can thiệp vào nơi nhạy cảm của mình để làm gương trong chiến dịch phòng chống căn bệnh thế kỉ ở quốc gia Châu Phi này.
 
Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình phòng chống HIV/AIDS của Thượng viện Zimbabwe nhằm quyết tâm giảm tỉ lệ nhiễm HIV của nước này đang ở mức báo động là 15% .
 
Ông Blessing Chebundo - chủ tịch nhóm Các thượng nghị sĩ chống HIV/AIDS (ZIPAH) phát biểu trên tờ NewsDay rằng hàng chục thượng nghị sĩ đã đồng ý tự nguyện tham gia xét nghiệm và tư vấn HIV/AIDS.
 
img
Gần 70 ông nghị cắt bao quy đầu. - Ảnh: Reuters


Ý tưởng cắt bao quy đầu của các ông nghị Zimbabwe bắt nguồn từ báo cáo trước đây của Phó thủ tướng Thokozani Khupe cho rằng đàn ông cắt bao quy đầu sẽ làm giảm 60% nguy cơ lây nhiễm HIV.
 
Trước đó, hồi năm 2010, chính phủ Zimbabwe đã tiến hành chiến dịch cắt bao quy đầu cho 80% thanh niên nước này (tức khoảng 3 triệu người).
 
Vào thời điểm đó, nhiều nghị sĩ tỏ ra bất bình với chiến dịch này, cho rằng ý tưởng này là “điên rồ” và “lạ lùng”.
 
Chính phủ Zimbabwe cũng đã “sáng tạo” ra không ít biện pháp khá mới lạ nhằm ngăn chặn căn bệnh thế kỉ này. Mới đây, một nghị sĩ Zimbabwe còn gây sốc khi đề xuất một dự luật hạn chế việc tắm rửa của phụ nữ để bớt “làm khổ” đàn ông.
 
Không những thế, các nhà lập pháp Zimbabwe còn đệ trình một dự thảo luật, theo đó chỉ cho phép đàn ông quan hệ tình dục một lần/tháng, đồng thời kêu gọi các nhà khoa học “nghiêm túc” phát triển loại thuốc giúp đàn ông Zimbabwe giảm ham muốn tình dục.
 
Tại quốc gia láng giềng Zulu, tổng thống Jacob Zuma cũng đã công khai việc cắt bao quy đầu vào năm 2010 sau lời kêu gọi của vua Zulu Goodwill Zwelithini, đồng thời khuyến khích đàn ông Zulu noi gương.