Gia đình người Pháp chết bí ẩn tại Campuchia

(NLĐO)- Các quan chức đại sứ quán Pháp tại Phnom Penh (Campuchia) ngày 5-4 cho biết kết quả xét nghiệm ADN cho thấy phần thi thể của năm người được tìm thấy trong một chiếc xe ở Campuchia vào tháng 1 là của một người Pháp và bốn con nhỏ.

img
Cảnh sát Campuchia kiểm tra các phần thi thể



Chính phủ Campuchia đã nhất trí gửi phần hài cốt của các nạn nhân nói trên tới Pháp cho các chuyên gia pháp y thực hiện các cuộc “kiểm tra bổ sung”, tuyên bố của Đại sứ quán Pháp tại Phnom Penh khẳng định.
 
Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân cái chết. Kết quả xét nghiệm ADN đã giúp các nhà chức trách xác định được các nạn nhân gồm có ông Laurent Vallier, 42 tuổi, góa vợ, và bốn con nhỏ của ông.
 
Theo AFP, năm thi thể đã phân hủy của gia đình này được phát hiện trong thùng chiếc xe tải màu trắng của ông Vallier được trục vớt lên từ một hồ nước lớn sau nhà ông ở tỉnh miền nam Kampong Speu vào ngày 14-1.
 
Cảnh sát trưởng tỉnh Kampong Speu, ông Keo Pisey cho biết: “Chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra”.
 
Các công tác pháp lý liên quan cũng đã được xúc tiến ở cả Pháp và Campuchia.
 
Được biết, ông Vallier và 4 con nhỏ (2 trai và 2 gái, khoảng từ 2 tới 9 tuổi), đã mất tích từ tháng 9 năm ngoái. Vợ ông là một phụ nữ Campuchia đã qua đời sau khi sinh con năm 2009. Theo người thân của Vallier, ông này  chuyển từ Pháp sang sống ở Campuchia khoảng 12 năm trước và đến Kampong Speu năm 2007.