Giết chết tình địch giữa không trung

(NLĐO)- Một phụ nữ Bỉ vừa bị kết tội giết chết tình địch trong lúc nhảy dù ở độ cao 4.000m.

Ngồi ở ghế bị cáo nghe luận tội hôm 21-10, Els Clottemans, 26 tuổi, có khuôn mặt như hóa đá. Cô ta bị buộc tội hãm hại bạn cùng nhảy dù Els Van Doran, 37 tuổi, vào tháng 11-2006. Nguyên nhân của vụ án mạng là do ghen tuông, vì cả hai người phụ nữ này cùng yêu  Marcel Somers, 25 tuổi.
 
img
Els Clottemans lặng lẽ nghe đọc cáo trạng
Lần đó, cả ba người trong tam giác tình yêu này cùng tham gia nhảy dù thường kỳ ở thị trấn Opglabbeek, Bỉ. Theo tập luyện, lẽ ra ba người sẽ tạo thành hình ngôi sao trước khi tách riêng ra và bung dù ở độ cao hơn 1.200m. Tuy nhiên, Clottemans lại bung dù trước ngay khi vừa rời khỏi máy bay.
 
Từ trên cao, Clottemans nhìn bà mẹ hai con Van Doren, một vận động viên nhảy dù đã có kinh nghiệm 2.000 lần nhảy, không mở được cả dù chính lẫn dù dự phòng và rơi thẳng xuống một khu vườn bên dưới, tử vong tại chỗ.
 
img
Hình ảnh buổi nhảy dù ghi lại được từ camera của nạn nhân
 
Lần theo dấu vết ghi lại từ chiêc camera đeo trên đầu nạn nhân, cảnh sát phát hiện ra chính Clottemans đã cắt đứt dù của bà Van Doran. Thẩm tra kỹ hơn, Clottemans khai nhận hành động của mình là ghen tuông khi bị Somers “đá” ra khỏi phòng để qua đêm với bà Van Doran trước đó.