Giữ hồn nhạc Việt trên đất Mỹ
Một phụ nữ gốc Việt ở khu Little Saigon (Mỹ) đang nỗ lực gìn giữ văn hóa quê nhà bằng cách giảng dạy cho thế hệ trẻ về âm nhạc và những điệu múa truyền thống
Lúc còn ở Việt

Bà Mai Nguyen (phải) dạy một học viên chơi đàn tranh. Ảnh: LOS ANGELES TIMES
Lan tỏa âm nhạc quê hương
Sau khi rời Việt
Khởi đầu, lớp học thu hút được 10 học viên thường xuyên. Ngày nay, theo báo Los Angeles Times (Mỹ), nhóm Lac Hong nói trên có hơn 100 học viên theo học các môn khác nhau, từ đồng ca, chơi đàn cho đến múa các điệu múa truyền thống. Họ luyện tập tại một văn phòng trên tầng 2 của một trung tâm mua sắm ở khu Little Saigon. Cứ vào mỗi thứ bảy, văn phòng lại tràn ngập tiếng đàn nguyệt, đàn bầu, đàn cò và đàn tranh của các học viên. Bà Mai Nguyen nói: “Ban đầu, tôi cho rằng không ai muốn học những nhạc cụ này cả. Nhưng ngay khi tôi đến đây định cư thì họ bắt đầu đến nhờ tôi dạy chơi nhạc. Càng dạy, tôi càng nhận thấy mọi người Việt đều yêu âm nhạc quê hương”.
Học nhạc, học cả văn hóa
Lac Hong hiện là nhóm bảo tồn và quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam lớn nhất ở Mỹ. Tại đây, những đứa trẻ mới lên 4 tuổi đã bắt đầu học hát dân ca cùng 2 giáo viên. Sau cùng, các học viên sẽ chọn học một nhạc cụ nào đó mà mình ưa thích. Nhiều người vẫn tiếp tục học cho đến khi rời đây để vào đại học. Bà Mai Nguyen nhận định: “Bọn trẻ không chỉ học nhạc, chúng còn học cả văn hóa”.
Mục tiêu của bà Mai Nguyen là bảo tồn âm nhạc truyền thống Việt