Gọi 911 để… đòi thêm phần ăn
(NLĐO) – Ai cũng biết 911 là số điện thoại khẩn cấp của Mỹ để người dân cầu cứu mỗi khi cháy nhà, giết người, cướp bóc… Nhưng một phụ nữ ở thành phố Haltom, bang Texas vừa biến 911 thành chỗ khiếu nại khi bị phục vụ thiếu thức ăn.
Ngày 8-4, người phụ nữ này tức tối gọi 911 để trình báo việc một nhà hàng tại khu Fort Worth không cho đủ tôm vào phần thức ăn mà cô đặt trước.

"Thủ phạm" của vụ rùm beng khiến 911 phải vào cuộc (Ảnh minh họa: Internet)
Trong đoạn băng ghi lại cuộc gọi “khẩn cấp” này, nghe rõ tiếng vị thực khách nóng nảy yêu cầu 911 phải “điều ngay một cảnh sát đến nhà hàng” để “nói chuyện phải quấy” với nhân viên phục vụ. “Anh ta còn không thèm bỏ thêm tôm cho tôi nữa”, cô này cáu gắt.
Tuy nhiên, trước khi cảnh sát đến thì người khách đã bực bội rời khỏi nhà hàng trên. Theo lời kể của nhân viên nhà hàng, cô ta đến lấy phần ăn đặt trước rồi bỏ đi, sau đó quay lại làm rùm beng lên vì cho rằng thiếu tôm. Thế nhưng, khi nhà hàng đưa tiền bồi thường, cô ta lại không thèm nhận.
Đầu bếp chính của nhà hàng - June Lee –nhún vai nhận xét vụ rùm beng này chẳng có gì to tát. “Nhiều khách hài lòng, nhưng cũng có nhiều khách giận dữ vì thức ăn tôi nấu. Chuyện đó bình thường!”, Lee bình thản nói.