Hai "bà lớn" cùng ca...

Bộ máy tuyên truyền của Nhà Trắng những ngày cuối năm đã tích cực thúc đẩy dư luận ca ngợi “công lao” và thành tích của Tổng thống (TT) George W. Bush trong 8 năm cầm quyền, coi như quà tặng trước ngày ông mãn nhiệm.

Trong số những người ca tụng ông Bush mới có thêm hai nữ nhân vật nặng ký nhất ở Nhà Trắng là vợ ông – đệ nhất phu nhân Laura Bush và bà ngoại trưởng Condoleezza Rice. Trong cùng một ngày, cả hai “bà lớn” này đã trả lời phỏng vấn hãng CBS, ra sức bác bỏ những lời chỉ trích nhiệm kỳ TT của ông Bush là tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ.

Bà Rice nói: “Chỉ trích như thế thì thật nực cười. Những thế hệ nay mai sẽ cảm ơn TT Bush về những gì ông đã làm cho đất nước. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng không lâu nữa những đóng góp của TT Bush cho thế giới sẽ được công nhận. Bà nói: “Khi nhìn vào những việc làm của TT Bush trong phong trào cứu trợ nạn nhân AIDS và giúp đỡ người nghèo trên thế giới, nhìn vào số nước và số dân mà TT thực tế đã giải phóng họ, tôi thực sự tin rằng không ai còn muốn chú ý tới những gì báo chí đã nói (về ông Bush). Tất nhiên thừa nhận những thành tích lớn đôi khi cũng cần có thời gian”.

Bà Rice có ý trách một số nhà sử học có cách đánh giá chưa thật khách quan về chính quyền Bush trong 8 năm qua. Bà nói: “Những nhà sử học nào đánh giá như thế về TT Bush và chính sách của chính quyền về Trung Đông không phải là những nhà sử học tốt. Người ta chưa thể đánh giá hiệu quả và tác động của những quyết định do TT Bush thi hành về Trung Đông sẽ ra sao”. Bà Rice còn hy vọng rồi đây các nhà sử học tên tuổi sẽ viết về TT Bush như họ đã và đang viết về George Washington, vị TT đầu tiên của Hoa Kỳ.

Không hẹn mà nên, bà Laura Bush cũng khen chồng không kém bà Rice: “Tôi không cần phải tranh luận với người khác về những gì họ đã nói. Tôi chỉ nghĩ rằng lịch sử rồi sẽ phán xét. Chúng ta hãy chờ xem”. Bà đệ nhất phu nhân đã bênh vực những gì mà TT Bush đã và đang thực hiện ở Iraq và Afghanistan.

Bà Laura Bush không quên ca ngợi cố gắng của ông Bush trong cuộc vận động cứu trợ để điều trị cho hàng triệu bệnh nhân AIDS và sốt rét ở châu Phi. Bà tỏ ra tự hào: “Tôi nghĩ rằng đó mới là điều đáng nói vì nó rất quan trọng”.