Haiti: 2 người được cứu sống sau động đất 10 ngày

Hai người nằm dưới đống đổ nát 10 ngày sau trận động đất ở Haiti đã được cứu sống hôm 22-1, làm sống lại niềm tin đang phai dần rằng vẫn còn người sống sót sau thảm họa này

Hai người sống sót này là cụ bà 84 tuổi Marie Carida Roman (đang trong tình trạng nguy kịch) và anh Emmannuel Buso, 21 tuổi. Ông Ben David, người đứng đầu nhóm Israel đã cứu được Buso, khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm người sống sót cho đến khi sứ mệnh kết thúc.


Bất chấp những cuộc giải cứu thần kỳ nói trên, Chính phủ Haiti vào tối 22-1 (giờ địa phương) đã tuyên bố kết thúc giai đoạn tìm kiếm và cứu hộ sau khi ít nhất 132 người được cứu khỏi đống đổ nát của trận động đất. Đây được xem là số người sống sót kỷ lục được tìm thấy trong một thảm họa động đất.

img
Cụ bà Marie Carida Roman được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: AFP


Theo hãng tin AFP, khoảng 67 nhóm quốc tế với tổng cộng 1.918 nhân viên và 160 con chó đã tham gia các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ kể từ khi trận động đất xảy ra hôm 12-1. Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Elisabeth Byrs cho biết một số nhóm cứu hộ tỏ ra kiệt sức đã trở về nước. Trong khi đó, một số nhóm khác tập trung nhiều hơn vào vấn đề cứu trợ nhân đạo.


Cũng trong ngày 22-1, Bộ Nội vụ Haiti cho biết 111.499 người được xác nhận đã thiệt mạng trong trận động đất. Đây là số thương vong cao nhất trong một trận động đất từng được ghi nhận ở châu Mỹ. Ngoài ra, trận động đất cũng làm 193.891 bị thương và khiến hơn 609.000 người mất nhà cửa, phải sống trong các lều trại tạm bợ.