“Hậu phương lớn”của SBY
Ngày 20-10 tới, ông Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống (TT) Indonesia. Ông Bambang là vị TT thứ 6 kể từ ngày Indonesia giành được độc lập (tháng 8-1945) và là TT đầu tiên được nhân dân bầu trực tiếp.
Thắng lợi như mong đợi của ông Bambang có phần đóng góp không nhỏ của những người thân trong gia đình, trước hết là mẹ và vợ ông. Là một chính khách xuất thân từ quân đội, ông luôn coi gia đình là số 1, biết giữ vững truyền thống gia phong “trên thuận dưới hòa”. Hàng triệu khán giả truyền hình Indonesia không quên được hình ảnh ông Bambang rưng rưng nước mắt trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình trực tiếp hồi tháng 6 khi phóng viên hỏi về mẹ mình.
Cụ Siti Habibah, mẹ ông, năm nay 70 tuổi, là một trong 2 người phụ nữ đã có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời thành đạt của ông Bambang. Người thứ 2 là bà Kristiani Herrawati, 52 tuổi, vợ ông.
Một số bạn bè thân thiết của ông Bambang nói ông thường kể chuyện về mẹ mình với lòng trìu mến. Hiện nay cụ sống với con cháu ở Blitar, Đông Java. Cha ông, cụ Soekotjo, một quân nhân đã mất cách đây không lâu. Đại tá về hưu Poedjiyono, đồng ngũ với ông Bambang tại Học viện Quân sự Trung Java, cho biết người dân Indonesia rất cảm kích về tấm lòng hiếu thảo của ông Bambang đối với cha mẹ”. Ông Bambang coi mẹ là người có vị trí cao nhất trong gia đình. Ông thường xuyên về thăm mẹ, không chỉ riêng những ngày lễ, ngày tết, mặc dầu rất bận công việc”.
Nhiều bạn của ông Bambang kể rằng ông có thói quen hỏi ý kiến mẹ trước khi có một quyết định quan trọng. Ví dụ, năm 1999 khi được TT Wahid hồi đó mời làm bộ trưởng và rời khỏi quân đội, ông Bambang đã hỏi ý kiến mẹ. Một người bạn của ông kể: “Khi đó ông Bambang ở thế khó xử vì ông muốn gắn bó với quân đội để tiến thân. Ông tâm sự với mẹ, hỏi ý kiến cụ. Mẹ ông khuyên làm bộ trưởng thì càng cống hiến được nhiều hơn cho đất nước”.
Ông Bambang là con một, lớn lên ở làng quê nghèo Pacitan, miền Đông Java. Kính trọng mẹ bao nhiêu, ông cũng quý mến vợ bấy nhiêu. Có bất cứ việc gì hệ trọng ông đều bàn bạc với vợ. Hai người quen nhau năm 1973 khi cô sinh viên Kristiani Herrawati theo học nha khoa trường đại học Jakarta. Đó là lần cô đến thăm cha là tướng Sarwo Edhie Wiboro, Hiệu trưởng Học viện Quân sự ở Magelang. Khi đó, ông Bambang là trung úy làm phụ tá cho tướng Sarwo Edhie. Hai người cưới nhau năm 1976 sau khi ông Bambang học tập huấn quân sự ở Mỹ trở về.
Ông Bambang tâm sự với bạn rằng ông phải nhờ vợ làm cố vấn chính trị: “Bà ấy giúp tôi ghi chép, cập nhật thông tin báo chí, cả trong nước và nước ngoài, thông báo mọi vấn đề thời sự trong ngày. Bà nhà tôi giúp tôi nắm bắt mọi diễn biến chính trị và tôi cũng tham khảo ý kiến của bà ấy trước khi có bất cứ một quyết định gì cũng như tôi vẫn hỏi ý kiến của mẹ tôi”.
Cách đây 3 năm, chính bà Kristiani Herrawati đã động viên ông Bambang, dù ở tuổi 52, vẫn ghi tên theo học lấy bằng tiến sĩ kinh tế nông nghiệp tại Trường Đại học Nông nghiệp Bogor. Về việc này, ông Bambang thường nói vui với bạn bè: Không có mẹ khuyên, mãi mãi ông chỉ là một tướng về hưu, và không có vợ động viên, ông chẳng bao giờ trở thành tiến sĩ.
Bà Kristiani Herrawati là một nhà hoạt động chính trị thức thời với cương vị là Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Indonesia do chồng bà cùng một số chiến hữu thành lập tháng 9-2003 khi ông còn là bộ trưởng giám sát an ninh dưới quyền TT Megawati. Tháng 3 năm nay ông Bambang từ chức để chuẩn bị tranh cử TT.
Nhà phân tích chính trị có tên tuổi của Indonesia Andi Mallarangeng nói: “Chúng tôi nghĩ rằng ông Bambang rất gần gũi và biết lắng nghe vợ. Đi đâu họ cũng có nhau. Ông luôn muốn ăn uống tại nhà cùng vợ để cuộc sống thêm đầm ấm”. Ông bà có hai con trai: Agus Harimurti, 26 tuổi, trung úy quân đội đóng tại Karawang, Tây Java và Edhie Baskoro, 22 tuổi, đang theo học tại Trường Đại học Curtin ở Perth, Úc.
Khi được hỏi về cuộc sống gia đình hiện nay và những ngày ông làm TT sắp tới, ông Bambang và vợ không giấu giếm niềm vui: “Vì cả hai con luôn ở xa, chúng tôi cảm thấy ngày nào cũng là tuần trăng mật”.