HẬU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ: Đa thê không giới hạn!
Luật Hồi giáo cho phép nam giới hưởng ân sủng của chế độ đa thê. Nhưng tại bang Kelantan của Malaysia, một số chính khách, kể cả các nghị sĩ, đã lạm dụng luật để lấy nhiều vợ tùy thích và cũng bỏ vợ không thương tiếc để thay vợ mới! Hơn nữa, chính quyền bang của Đảng Hồi giáo toàn Malaysia (PAS) đang bị sức ép đòi phải sửa luật đa thê để các quan chức được lấy nhiều vợ, không giới hạn ở “quota” 2 hoặc 3 vợ.
Một trong những lý do của việc nới lỏng luật là để giải quyết vấn đề có quá nhiều phụ nữ sống độc thân trong bang. Ông Mohamed Daud, thủ hiến bang, đã kiến nghị nghị viện bang sẵn sàng cấp giấy hôn thú cho những nghị sĩ nào muốn lấy thêm vợ. Ông nói: “Chúng ta sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho những ai muốn có nhiều vợ. Chánh án tòa án tối cao của bang đã thỏa thuận cấp giấy phép cho họ”. Thậm chí có nghị sĩ “được đằng chân lân đằng đầu” đòi được cấp giấy hôn thú khống (?) để dễ dàng lấy vợ thêm khỏi phải qua thủ tục giấy tờ phiền hà! Sở dĩ có yêu cầu này vì luật của bang Kelantan đòi hỏi các ông chồng muốn lấy thêm vợ phải được phép của giáo hội bang khi đã được vợ lớn đồng ý và cấm lấy vợ “chui” ở nước ngoài. Nhưng bất chấp luật, nhiều quan chức đã chạy sang các nước láng giềng lấy vợ hai - vợ ba, trong đó có Thái Lan và Campuchia. Vụ phạm luật mới xảy ra mà thủ phạm là ông Wan Abdul Rahim, 50 tuổi, Chủ tịch Nghị viện bang Kelantan (ảnh), đã cưới “chui” cô Hassena Osman, 22 tuổi (bên trái trong ảnh), người Campuchia ở thị trấn Poipet mà không hỏi ý kiến vợ lớn (bên phải trong ảnh). Theo luật, ông đã bị phạt tù 3 ngày và nộp phạt 1.800 ringgit (7,3 triệu đồng VN). Chủ trương “tự do hóa” chế độ đa thê đã bị Hội Phụ nữ bang Kelantan chỉ trích kịch liệt vì đã xúc phạm nhân phẩm phụ nữ.