Hết tham vọng

Cựu thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã thực sự hết tham vọng chính trị chưa? Câu hỏi này đang được người dân Malaysia đặt ra khi ông Mahathir vừa chính thức bác bỏ những tin đồn ông sẽ tranh cử nghị sĩ quốc hội trong cuộc bầu cử bổ sung ngày 26-8 tới với đối thủ Anwar Ibrahim, phó thủ tướng dưới quyền ông trước năm 1998. Ghế nghị sĩ này bị khuyết sau khi bà Azizah Ismail, vợ ông Anwar, từ chức để nhường lại cho chồng tranh cử.

Trong diễn đàn vận động bầu cử của cử tri cuối tuần qua, ông Mahathir đã khước từ kiến nghị ông là ứng cử viên độc lập tranh cử với đối thủ Anwar, thủ lĩnh trên thực tế của Đảng Công lý Nhân dân (PKR) đối lập. Cho đến nay Liên minh Mặt trận Quốc gia (BN) cầm quyền chưa cử ứng viên tranh cử nên ông Mahathir được kiến nghị “xung trận” để cử tri rộng đường chọn lựa. Tuy nhiên, ông Mahathir đã từ chối với lý do: “Tôi đã rút khỏi vũ đài chính trị, nên sẽ không trở lại. Năm 2003, tôi đã nghỉ hưu và đã tuyên bố không bao giờ trở lại chính trường. Là một công dân, tôi được tự do phát biểu về những gì đang xảy ra tại đất nước. Vậy thôi”.

Vốn không ưa gì Thủ tướng Abdullah Badawi, người kế nhiệm nhưng bị coi là không trung thành với những lời cam kết khi nhậm chức, ông Mahathir tin chắc rằng phe ông Badawi không thể thắng được ông Anwar trong bầu cử. Trả lời câu hỏi liệu có ứng viên nào của Mặt trận Quốc gia (BN) cầm quyền có thể thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, ông Mahathir khẳng định: “Không có ai xứng đáng cạnh tranh với thủ lĩnh phe đối lập. Hơn nữa, BN đã để mất uy tín trong cuộc tổng tuyển cử tháng 3 năm nay, để mất 1/3 ghế nghị sĩ vào tay phe đối lập, nên thật khó tìm được ứng cử viên sáng giá”.

Nhiều người Malaysia phần nào hiểu được tâm trạng hiện nay của ông Mahathir khi ông tuyên bố với báo Nanyang Siang Pau ông sẽ ra đi sống lưu vong nếu ông Anwar Ibrahim trở thành thủ tướng!