Hoảng loạn với tin đồn giết người bằng hơi gas
(NLĐO) - Cảnh sát Bắc Kinh đã bác bỏ những đồn thổi về việc tấn công bằng khí gas trong tàu điện ngầm và kêu gọi người dân giữ bình tĩnh.
Báo Tin tức Bắc Kinh dẫn một số nguồn tin cho biết nhiều người đàn ông có ý đồ phun khí độc vào phụ nữ trẻ bằng điện thoại di động. Thông tin này được truyền khắp nơi, gây hoảng loạn trong người dân. Viết trên trang blog cá nhân, cô Hai Anjin nhớ lại sự việc xảy ra trên tàu điện ngầm ở ga Jingsong: “Một người đàn ông kỳ lạ, tay cầm một chiếc di động, đến ngồi cạnh bên cạnh tôi. Sau khi hít phải khí lạ, tôi cảm thấy chóng mặt và tê cứng cả người,” cô viết.

Các cô gái trẻ ở Bắc Kinh lo sợ trước tin đồn tấn công người bằng khí gas ở hệ thống tàu điện ngầm.
Ảnh: Panoramio.com
Ảnh: Panoramio.com
Một nữ sinh viên tên Wang Jing cũng gặp phải chuyện tương tự hôm 15-5. Cô đã thuật lại sự việc trên trang Renren.com (trang mạng xã hội Facebook của Trung Quốc), gây chú ý trong cộng đồng mạng. Về phía cảnh sát, họ khẳng định đây chỉ là tin đồn và những lo sợ là không cần thiết. Họ trấn an người dân rằng có rất nhiều máy theo dõi trang bị khắp hệ thống tàu điện ngầm, hơn nữa an ninh luôn được thắt chặt.
Theo các chuyên viên y tế, việc yêu cầu bồi thường do hít phải khí gas chỉ được giải quyết một khi nạn nhân hít một liều lượng lớn và trong thời gian dài. Bác sĩ khoa gây mê của bệnh viện Chaoyang (Bắc Kinh) cho biết: “Người hít phải khí gas độc khó lòng bước đi có ý thức trong vòng 1-2 phút sau khi sự việc xảy ra.”