Hoàng tử William bắt ma túy
Ngày 2-7 vừa qua, hoàng tử William – con trai trưởng của thái tử Charles và công nương Diana – đã tham gia một cuộc truy bắt tàu buôn lậu ma túy sang châu Âu với tang vật là 900 kg cocaine trị giá 40 triệu bảng Anh (1.353,12 tỉ VNĐ) ở gần đảo quốc Barbados, Đại Tây Dương
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Anh, hoàng tử William, năm nay 26 tuổi mang quân hàm trung úy hải quân Hoàng gia, lúc đó đang tham dự một khóa huấn luyện cấp tốc 5 tuần trên chiến hạm HMS Iron Duke. Chiến hạm này đang phối hợp với lực lượng tuần duyên Mỹ ngăn chặn bọn buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribbean dùng tàu cao tốc chở ma túy vượt biển sang châu Âu.
![]() |
| Trung úy hải quân Wales lúc thực tập trên giang thuyền hồi đầu tháng 6 |
Trung úy Wales – tên thường gọi của hoàng tử William trong giới quân nhân – vừa kết thúc đợt huấn luyện 3 tuần lễ khóa hải quân cấp tốc kéo dài 2 tháng. Trung úy đã thực tập lái tàu chiến chạy trên sông Dart ở Dartmouth, vùng Tây Nam nước Anh. Trước đó, hoàng tử đã hoàn tất chương trình huấn luyện bên không lực Hoàng gia Anh. Thứ ba tuần rồi, hoàng tử bắt đầu đợt 2 trên chiến hạm HMS Iron Duke.
Lên tàu được 4 ngày chưa hết bị say sóng thì hoàng tử có việc để làm ngay. Rạng sáng thứ bảy ấy, chiếc HMS Iron Duke phát hiện một tàu cao tốc dài 15 m nghi ngờ vận chuyển ma túy ở Đông Bắc Barbados, cựu thuộc địa Anh, chạy về hướng châu Âu. Trên tàu có 5 tên buôn lậu vũ trang hùng hậu.
Thuyền trưởng Mark Newland kể lại: “Tôi phân công trung úy Wales lên máy bay trực thăng kiểu Lynx làm nhiệm vụ giám sát cuộc tiếp cận và tấn công tàu cao tốc của đối tượng”. Hoàng tử ngồi sau phi công và toán trưởng. Bên cạnh hoàng tử là hai thủy quân lục chiến Anh trang bị súng bắn tỉa và súng tiểu liên. Ngoài ra, còn có một lính tuần duyên Mỹ. Chiếc trực thăng bay rất sát chiếc tàu của đối tượng.
Cả toán 6 người kể trên dễ dàng bị tổn thương nếu bọn buôn lậu liều chết xả súng bắn trực thăng để tìm đường thoát thân. Tính mạng của hoàng tử trực tiếp bị đe dọa. Rất may, bọn buôn lậu ngoan ngoãn chịu thúc thủ vì chiếc tàu cao tốc lúc đó bị hỏng hóc không chạy được. Sau đó nó đã bị chìm. Tuy nhiên, hải quân Anh đã kịp thời bắt giữ 5 tên buôn lậu cùng với 45 bao cocaine nặng gần 1 tấn.
Phi vụ nguy hiểm này được coi là một bước khởi đầu ngoạn mục của hoàng tử William. Với kinh nghiệm 3-4 năm trong quân ngũ, tinh thần chiến đấu của hoàng tử được thuyền trưởng Newland đánh giá rất tốt: “Cậu ấy là một sĩ quan rất chuyên nghiệp, đầu óc minh mẫn. Bốn giờ sáng cậu ấy đã có mặt trên boong tàu để giám sát việc tiếp nhiên liệu phục vụ chiến dịch ngăn chặn buôn lậu đường biển. Trời lúc đó rất tối và biển động mạnh. Tôi hy vọng sau 5 tuần lễ thực tập, cậu ấy có thể lái chiếc tàu này dưới sự giám sát của tôi”.
