Hồi sinh như Nhật Bản

(NLĐO) – Thấm thoát đã gần một năm kể từ khi thảm họa kép động đất – sóng thần dìm Nhật Bản xuống vực tang thương vào ngày 11-3-2011. Hơn 19.000 con người đã nằm xuống nhưng đất nước này thì không. Nhật Bản đã hồi sinh mạnh mẽ!

Nhiếp ảnh gia người Nhật Toru Yamanaka đã quay lại các tỉnh đã hứng trọn ngọn sóng thần hung hãn ở đông bắc Nhật Bản và cũng là nơi rõ ràng nhất để chứng kiến nước này đứng lên từ hoang tàn.
 
Hình ảnh cô Yuko Sugimoto quấn mình trong tấm chăn, ngơ ngác tìm kiếm con trai giữa đống đổ nát ở thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi đã trở nên quen thuộc với quốc tế (ảnh trái, ngày 13-3-2011). Giờ đây, cũng bà nội trợ ấy dắt cậu con trai 5 tuổi Raito ở cùng địa điểm trên (ảnh phải, ngày 27-1-2012).
 
img
 
Khu vực Tagajo, Miyagi ngày 13-3-2011 (trên) đã gọn gàng hơn rất nhiều vào ngày 12-1-2012 (dưới)
 
img
 
img
 
Ngày 12-3-2011, nhiều người dân phải chèo thuyền sơ tán trên một con đường bị sóng thần làm ngập ở Ishinomaki, Miyagi (trên) và cũng khu vực này vào ngày 13-1-2012 (dưới)
 
img
 
Thành phố Kesennuma, Miyagi thiệt hại nặng nề ngày 16-3-2011 (trên) và đã được khắc phục hậu quả ngày 14-1-2012 (dưới)
 
img
 
img
 
Đường phố ở Ofunato, tỉnh Iwate ngày 14-3-2011 (trên) và ngày 15-1-2012 (dưới)
 
img
 
img
 
Tiếp tục hai khu vực khác tại Ofunato ngày 14-3-2011 (trái) và 15-1-2012 (phải)
 
img
 
img
 
Một con tàu bị sóng đánh dạt lên ngôi nhà 2 tầng ở Otsuchi, tỉnh Iwate ngày 16-4-2011 (trên) và ngôi nhà ấy ngày 16-1-2012 (dưới)
 
img
 
img
 
Cây thông cao 10 m ở Rikuzentakata, tỉnh Iwate ngày 29-3-2011 (trên) và ngày 15-1-2012 (dưới)
 
img