Huyền thoại diệt virus McAfee bị truy nã

(NLĐO)- John McAfee, nhà sáng lập trình duyệt diệt virus nổi tiếng McAfee đang bị truy nã vì liên quan tới một vụ giết người, FoxNews.com đưa tin hôm 12-11.

img
John McAfee. Ảnh: Brian Finke


Cảnh sát Belize đang truy tìm ông chủ McAfee với lối sống khác thường này để thẩm vấn liên quan tới cái chết của công dân Mỹ có tên Gregory Faullto Gregory Faullto được tìm thấy đã chết trong tư thế úp mặt xuống đất ở nhà mình tại đảo Ambergris Caye, Đông Bắc Belize.

Theo thông tin đăng tải ban đầu của blog Gizmodo, một người quản gia đã tìm thấy ông Faull, 52 tuổi, nằm trên một vũng máu và vết đạn bắn vào đầu. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng nòng 9mm.

Theo người phát ngôn của Bộ An ninh Belize, vết đạn trên lưng của Faull trùng khớp với cỡ nòng của khẩu súng nói trên.

Động cơ giết Faull, một nhà thầu từ Florida, hiện vẫn đang nằm trong tấm màn bí ẩn. Hiện không phát hiện dấu hiệu cho thấy đây là một vụ cướp, tuy nhiên máy tính xách tay và điện thoại iPhone của nạn nhân cũng biến mất, giới chức cho biết.

Theo Jeff Wise, tác giả của blog Gizmodo, Faull và McAfee là hàng xóm nhưng có quan hệ không tốt và cả hai đều không được cộng đồng tại hòn đảo Ambergris Caye ưa thích. Hồi tuần trước, Faull đã gửi đơn khiếu nại lên văn phòng thị trưởng phàn nàn về việc McAfee hay mang súng bắn vô tội vạ và có nhiều hành động quái đản.
 
Ngoài ra, cả Faull và nhiều hàng xóm của McAfee đều không ít lần kêu ca về đàn chó gần chục con của nhà sáng lập trình duyệt diệt virus nổi tiếng thế giới. Trong khi đó, McAfee lại phản ánh rằng đàn chó của ông bị đầu độc hôm 9-11.
 
Vợ của nạn nhân, bà Vicki Faull cho biết bà cũng không biết gì về cái chết của chồng cũng như mối quan hệ của ông với McAfee.
 
Tối 11-11, cảnh sát đã đột kích vào tòa lâu đài của McAfee nhưng ông đã không có mặt và cảnh sát đã phát lệnh truy nã.

Trang tin Wired.com hôm 11-11 có đăng tải nội dung một cuộc điện thoại với McAfee vào lúc 10 giờ 30, theo giờ Belize. Theo đó, khi được hỏi có biết gì về vụ giết người hàng xóm, McAfee trả lời: “Tôi không biết gì cả, chỉ nghe nói ông ta bị bắn”. Ông còn cho biết thêm rằng ông rất lo lắng bởi kẻ bắn chết Faull có thể thực ra đang truy đuổi ông.

“Tôi nghĩ họ muốn sát hại tôi. Ông ta chỉ bị bắn do nhầm lẫn. Họ tới nhầm nhà và bắn ông ta”, McAfee nói.
 
Hiện McAfee vẫn đang là nghi phạm số 1 và cảnh sát cũng đang lưu ý tới tiền sử sử dụng ma túy gây ảo giác của ông.