Hy Lạp: Thiếu niên thứ hai bị bắn, bạo lực tiếp diễn

(NLĐO)- Hàng ngàn thanh thiếu niên Hy Lạp đã xuống đường biểu tình ở trung tâm thủ đô Athens hôm 19-12 sau khi có một học sinh trung học nữa bị bắn ở ngoại ô Athens đầu tuần này.

Nạn nhân 17 tuổi trên đã bị bắn vào bàn tay khi đang nói chuyện với một nhóm bạn học ở vùng ngoại ô phía tây Peristeri của Athens. Theo báo cáo ban đầu của cảnh sát, đây là con của một lãnh đạo công đoàn và bị bắn bằng một khẩu súng ngắn cỡ nòng 38. Cảnh sát cũng khẳng định không hề có một nhân viên nào tuần tra khu vực đó vào thời điềm xảy ra vụ việc.

Vụ nổ súng bí ẩn trên đã thổi bùng ngọn lửa giận dữ của giới sinh viên kể từ khi cảnh sát bắn chết một cậu bé 15 tuổi vào ngày 6-12 vừa qua. Bên cạnh cuộc tuần hành của giới thanh niên, nhiều nghệ sĩ cũng lên kế hoạch tập trung tại trung tâm Athens vào cuối ngày để trình diễn một buổi hòa nhạc phản đối.

Ngoài ra, một loạt công đoàn đã kêu gọi công nhân biểu tình trước tòa nhà Quốc hội để bác bỏ việc bỏ phiếu cho ngân sách năm 2009. Ngân sách này dự tính sử dụng nhiều biện pháp thắt chặt kinh tế hơn để ứng phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Những cuộc biểu tình hàng ngày đã đẩy Hy Lạp rơi vào bất ổn và kích thích bất mãn của người dân về các vấn đề kinh tế, giáo dục và việc làm nhắm vào chính quyền bảo thủ cầm quyền. Ít nhất vẫn còn 800 trường trung học và 200 trường đại học phải đóng cửa vì bị hàng ngàn sinh viên chiếm cứ để biểu tình.

Nhiều cửa hàng và doanh nghiệp quốc tế bị tấn công và có ít nhất 280 người đã bị cảnh sát bắt giữ. Riêng hai cảnh sát liên quan đến cái chết của thiếu niên 15 tuổi, một người bị buộc tội giết người có tính toán và người kia là đồng phạm.