Những đợt sóng lớn và mưa dữ dội đã cản trở lực lượng cứu nạn đang tìm kiếm gần 250 người mất tích sau khi một chiếc phà chở người và hàng hóa bị lật chìm trong một trận bão ngoài khơi đảo Sulawesi của Indonesia, hôm 12-1, theo AP.
Rạng sáng 11-1, cơn bão nhiệt đới Charlotte đã đánh vào chiếc phà Teratai Prima trọng lượng 700 tấn khi có rất nhiều người đang ngủ bên trong. Chiếc phà đang trên đường từ cảng phía Tây Parepare đi Samarinda thuộc bán đảo Borneo và bị chìm cách bờ biển phía Tây Sulawesi khoảng 50 km. Trên phà có khoảng 250 hành khách và thủy thủ đoàn 17 người. Thuyền trưởng chiếc phà Teratai Prima, một trong những người sống sót, bị điều tra vì đã phớt lờ cảnh báo từ cơ quan dự báo thời tiết của Indonesia rằng điều kiện thời tiết như vậy mà vẫn ra khơi là quá nguy hiểm. Có ít nhất 22 người, gồm 18 hành khách và 4 thủy thủ đoàn, được các ngư dân cứu sống trước khi lệnh cứu nạn của quân đội được đưa ra vào lúc rạng đông, hôm 12-1. Tuy nhiên, người ta sợ rằng số người đang mất tích ít có cơ may sống sót.
Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia, các cuộc điều tra ban đầu cho thấy tai nạn xảy ra chủ yếu do thời tiết xấu hơn là vì trục trặc kỹ thuật.