Indonesia: Tử hình kẻ giết hại dã man 42 phụ nữ
Indonesia đã xử tử một người đàn ông bị kết tội giết hại dã man 42 phụ nữ trong một loạt vụ giết người theo nghi lễ mà tên này tin rằng sẽ làm tăng sức mạnh siêu nhiên cho hắn
Ahmad Suradji, 57 tuổi, đã bị đưa ra pháp trường xử bắn vào chiều muộn ngày hôm qua (10-7) ở phía Tây Indonesia, luật sư của Suradji hôm nay (11-7) cho biết.
"Hắn ta dường như đã chấp nhận số phận," phát ngôn viên của Văn phòng chưởng lý Indonesia – ông Bonaventura Nainggolan cho hay. "Ước nguyện cuối cùng của hắn là được gặp vợ và chúng tôi đã đáp ứng nguyện vọng của hắn."
Suradji bị bắt hồi tháng 5 năm 1997 sau khi người ta phát hiện một xác chết ở một cánh đồng gần sát nhà của hắn ở Lubukpakan, một ngôi làng thuộc tỉnh Bắc Sumatra. Sau đó lần lượt 41 thi thể khác được tìm thấy xung quanh nhà của Suradji.
Theo lời cảnh sát, các nạn nhân đã đến với Suradji bởi vì họ tin rằng tên này có sức mạnh siêu nhiên. Các nạn nhân được cho là đã đến tìm sự giúp đỡ của tên này để làm cho chồng hoặc bạn trai của họ chung thuỷ, tìm một bạn đời hoặc để trở nên giàu có.
Suradji đã lừa họ ra đồng, chôn họ xuống đất đến ngang thắt lưng. Suradji đã thuyết phục các nạn nhân của mình rằng đó là một nghi lễ cần thiết. Sau đó, tên sát nhân siết cổ các nạn nhân của hắn đến chết và chôn thi thể của họ với đầu hướng về phía nhà hắn.
Suradji đã khai với cảnh sát rằng, hắn tin việc hắn giết người bừa bãi trong suốt 11 năm liên tục sẽ giúp hắn tăng cường sức mạnh siêu nhiên.
Vợ của Suradji, Tumini, cũng bị kết án tử hình vì tội đã giúp chồng gây án. Nhưng sau đó, tội của bà này được giảm xuống mức án chung thân.
Niềm tin vào phép thuật và sức mạnh siêu nhiên rất phổ biến ở Indonesia, đặc biệt là ở những khu vực nông thôn nghèo khó – nơi trình độ học vấn còn thấp.
Báo chí Indonesia cho biết các quan chức đã buộc phải hoãn kế hoạch chôn cất thi thể của Suradji tại một nghĩa trang công cộng bởi vì hơn 100 người thân của những nạn nhân đã chờ đợi sẵn ở đó để ngăn cản đám tang của tên này. Đến sáng nay, thi thể của Suradji vẫn đang ở trong nhà xác của một bệnh viện địa phương.