Iraq: Vượt ngục, 7 tù nhân, 6 cảnh sát thiệt mạng

(NLĐO)- Một nhóm tù binh al-Qaeda đã giết chết sáu cảnh sát tại đồn al-Fursan, Ramadi, Iraq để vượt ngục vào rạng sáng 26-12. Theo Bộ Nội vụ nước này, bảy tù nhân vượt ngục đã bị bắn chết trong cuộc đọ súng với cảnh sát bên ngay bên ngoài đồn, nhưng có ba tên trốn thoát thành công. Hiện vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra cho các tù nhân khác.

Vụ vượt ngục bắt đầu khi một tù nhân yêu cầu một cảnh sát hộ tống đi toilet vào 1 giờ sáng. Khi viên cảnh sát bước vào, 10 tù nhân khác trong xà lim vẫn giả vờ ngủ say nhưng bất thần tấn công anh ta và tước mất súng.

Sau khi bắn chết viên cảnh sát đó, các tù nhân sử dụng khẩu súng tước đoạt bắn chết 5 cảnh sát khác trên đường trốn chạy khỏi đồn cảnh sát. Trong số các cảnh sát bị giết có hai nhân viên cấp cao.

Đồn cảnh sát al-Fursan nằm ở tỉnh Anbar, cách Baghdad 100 dặm về phía tây. Phần lớn tỉnh Anbar từng nằm dưới sự kiểm soát của al-Qaeda. Vào ngày 1-9-2008 vừa rồi, quân đội Mỹ đã chuyển giao quyền kiểm soát an ninh của tỉnh Anbar cho các lực lượng an ninh ở Iraq

Ngoài vụ vượt ngục này, một viên cảnh sát của tỉnh Anbar cũng bị giết hôm 26-12 khi khi một tài xế xe tải xả súng vào một trạm kiểm soát ở Falluja. Cảnh sát bắn trả và tài xế này cũng thiệt mạng. Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện chiếc xe tải chất đầy thuốc nổ.