Israel hạ sát cả gia đình thủ lĩnh Hamas
Không quân Israel đã đánh bom vào nhà thờ Hồi giáo Jabalya và nhiều vị trí khác tại Dải Gaza trong khi tổ chức Hamas động viên người Palestine trả thù cho một trong năm thủ lĩnh cấp cao Hamas bị giết chết bằng “một ngày phẫn nộ” hôm 2-1.
Quả bom tấn trút xuống nhà ông Nizar Rayan trước đó một ngày được Israel xem là thắng lợi đầu tiên trong chiến dịch truy sát các thủ lĩnh Hamas. Ông Rayan là nhân vật cao cấp nhất thiệt mạng sau khi thủ lĩnh Abdel Aziz al-Rantissi bị giết hồi năm 2004. Tổng cộng 18 người trong nhà của ông Rayan thiệt mạng, trong đó có cả 4 người vợ và 9 trong số 12 người con của ông này. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin y tế cho rằng tổng cộng đã có ít nhất 420 người thiệt mạng và 2.180 người bị thương sau 7 ngày không kích ác liệt. Trong thời gian này, các tay súng ở Dải Gaza đã bắn hơn 360 tên lửa vào Israel, giết chết 4 người và làm bị thương vài chục người khác.
Trong khi đó, tại Paris, Ngoại trưởng Israel Tzipi Livni khẳng định với Tổng thống Nicolas Sarkozy và các nhà lãnh đạo khác của Pháp rằng chưa đến thời điểm ngưng chiến. Bà Livni nói: “Vấn đề tấn công có đủ hay chưa cần căn cứ vào kết quả đánh giá từng ngày”. Mặt khác, các nỗ lực xúc tiến ngừng bắn tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng tiếp tục đình trệ. Quan chức Israel đòi hỏi rằng thỏa thuận ngừng bắn phải quy định việc giám sát quốc tế.