Israel không kích Gaza để trả đũa
Không quân Israel đánh bom vào ít nhất 6 mục tiêu tại Dải Gaza hôm 19-3, một ngày sau khi các tay súng quá khích Palestine nã pháo vào Israel từ Dải Gaza, giết chết một công nhân người Thái Lan.
Sau vấn đề khu định cư Do Thái, diễn tiến này gây bất lợi thêm cho những nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình mà cụ thể là cuộc họp của bộ tứ về hòa bình Trung Đông (gồm Liên Hiệp Quốc, Liên hiệp châu Âu, Mỹ và Nga) tại Moscow hôm 19-3.
Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời Phó Thủ tướng Israel Silvan Shalom tuyên bố rằng Israel sẽ phản ứng mạnh mẽ trước vụ nã pháo gây tử vong lần đầu tiên trong hơn một năm qua. Israel cũng đã gửi khiếu nại đến Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và cho cá nhân Tổng Thư ký Ban Ki-moon – người dự kiến sẽ đến Israel vào cuối tuần. Vụ pháo kích xảy ra ngay lúc nhà ngoại giao hàng đầu của châu Âu Catherine Ashton có mặt tại Trung Đông.
Trong khi đó, một tổ chức ít được biết đến là Ansar al-Sunna - bị xem là cùng chia sẻ lý tưởng cực đoan với Al-Qaeda - và lữ đoàn Tử vì đạo Al-Aqsa, thuộc phong trào Fatah, đều tuyên bố nhận trách nhiệm vụ pháo kích nói trên. Tổ chức Hamas lâu nay đã kêu gọi các tay súng không tiếp tục pháo kích vào Israel do lo ngại nước này tấn công trả đũa.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực khởi động lại tiến trình đàm phán hòa bình vẫn được xúc tiến, với việc sau cuộc họp tại Nga, đặc sứ Mỹ về Trung Đông George Mitchell sẽ trở lại Israel và Palestine vào cuối tuần này. Theo hãng tin AP, qua cuộc điện thoại hôm 18-3, ông Natanyahu và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đồng ý gặp nhau tại Washington vào tuần tới để giải quyết những trở ngại trong quan hệ hai bên do vấn đề xây dựng khu định cư Do Thái tại Đông Jerusalem.