Israel - Palestine: Tiến trình hòa bình loạng choạng
Bộ tứ trung gian thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông hôm 2-5 đã kêu gọi các nước Ả Rập giữ đúng cam kết viện trợ cho Palestine.
Lời kêu gọi được đưa ra sau các cuộc thảo luận tại London (Anh) giữa Liên Hiệp Quốc, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nga. Các quan chức Mỹ nói rằng 717 triệu USD mà các thành viên Liên đoàn Ả Rập hứa giúp hồi tháng 12 năm ngoái mới được chuyển giao 153 triệu USD, do ba nước Ả rập Saudi, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất và Algeria đóng góp. Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice nhấn mạnh rằng những cam kết tại hội nghị Paris là dành cho nhân dân Palestine, không phải cho Mỹ. “Rõ ràng, khi anh đưa ra lời cam kết, anh phải thực hiện nó”, bà nói sau các cuộc trao đổi. Dải Gaza đang đương đầu với lệnh phong tỏa khắc nghiệt của Israel, được áp đặt chống nhóm vũ trang Hamas, cũng như để đáp trả những cuộc tấn công rốc-két nhắm vào Israel.
Bộ tứ cũng hoan nghênh “những bước đi cụ thể từ cả hai phía”, như việc dỡ bỏ những rào chắn của Israel và cải thiện tình hình an ninh ở Palestine, nhưng cho rằng “còn rất nhiều việc cần làm”, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói tại một cuộc họp báo. Liên Hiệp Quốc, EU, Mỹ và Nga cũng bày tỏ sự “lo ngại sâu sắc” về việc Israel tiếp tục các hoạt động xây dựng tại các khu định cư, cũng như tình hình khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, đồng thời kêu gọi Palestine hành động mạnh hơn để “trấn áp khủng bố”. Ngoại trưởng Rice sẽ tổ chức các cuộc thảo luận ba bên với Thủ tướng Palestine Salam Fayyad và Ngoại trưởng Israel Tzipi Livni.
Tuy nhiên, theo BBC, diễn biến tình hình ở Palestine là rất khó khăn, chính quyền của Tổng thống Mahmou Abbas đang đứng trước nguy cơ sụp đổ tài chính. Trước khi rời Washington đi London, Ngoại trưởng Rice nói những người Palestine thế hệ trẻ đang mất hy vọng về một thỏa thuận với Israel. Bà cảnh báo rằng “cánh cửa của giải pháp hai nhà nước” sẽ “mãi mãi không mở ra” và đã trở nên “ngày càng hẹp dần theo thời gian”. Trước các cuộc họp, Thủ tướng Palestine Salam Fayyad cũng cho thấy tiến trình hòa bình đang đi “loạng choạng và loạng choạng một cách đáng sợ”.