Israel tàn sát người Palestine ở Dải Gaza

Lính Israel cùng với 35 xe tăng và xe bọc thép đã tiến vào trại tị nạn El Bureij, trung tâm Dải Gaza, giết chết ít nhất 8 người Palestine và làm bị thương khoảng 40 người khác vào rạng sáng hôm qua, 3-3. Trong số nạn nhân có một thiếu niên 13 tuổi và một phụ nữ đang mang thai, 33 tuổi, bị vùi trong đống đổ nát khi lính Israel phá hủy nhà cửa. Theo hãng tin AP, Israel đã bắt giữ ông Mohammed Taha, 65 tuổi - người cùng với thủ lĩnh tinh thần Ahmed Yassin sáng lập tổ chức Hamas hồi năm 1987 - và 5 con trai của ông Taha, tất cả đều là những thành viên cao cấp của tổ chức này.

Trước đó, hôm 2-3, quân đội Israel đã giết chết 3 người Palestine, trong đó có một thiếu niên 9 tuổi trong một trận càn tương tự tại trại tị nạn Palestine Khan Yunis. Lính Israel đã phát hiện và tháo ngòi nổ một quả bom bên đường nặng hơn 100 kg. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Shaul Mofaz tuyên bố quân đội Israel sẽ tiếp tục các cuộc tấn công gây sức ép lên tổ chức Hamas như họ đã làm nhiều tuần qua tại Bờ Tây. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội các Palestine Saeb Erekat tố cáo những đợt tấn công này là đoạn mở đầu trong chiến thuật của Israel, lợi dụng lúc quốc tế chú tâm vào tình hình Iraq để chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza. Người Palestine cho rằng Thủ tướng Ariel Sharon do nội các mới cánh hữu thúc giục sẽ tỏ ra cứng rắn hơn trong lúc thế giới ít chú ý tới tình hình tại đây.