Trong một tuyên bố hôm qua, 19-6, chính quyền Israel cho biết đã có “sự thay đổi trong cách ứng phó với các vụ đánh bom tự sát”.
Israel sẽ tấn công và chiếm đóng lâu dài một số lãnh thổ do chính quyền Palestine kiểm soát tại Bờ Tây “cho đến khi nào chấm dứt các vụ khủng bố”. Không lâu sau thông báo nói trên, quân đội Israel với hàng chục xe tăng, có trực thăng yểm trợ đã xâm chiếm thành phố Nablus, bắt 3 người Palestine, sau đó vào trại tị nạn ở Jenin và thị trấn Qalqiliya. Lính Israel cũng đã bắt giữ 6 người Palestine tại thành phố Hebron và hai ngôi làng lân cận. Thủ tướng Ariel Sharon và nội các Israel đã tán thành “một loạt các hành động quân sự” như trên sau vụ đánh bom tự sát tại Jerusalem sáng 18-6 của Mohammed al-Ghoul, 22 tuổi, thành viên của tổ chức Hamas. Theo hãng tin AP, vụ đánh bom này có mức thương vong cao nhất tại Jerusalem trong vòng 6 năm qua với 19 người chết và 55 người bị thương.
Ông Ahmed Abdel-Rahman, cố vấn cao cấp của Tổng thống (TT) Palestine Yasser Arafat, cho rằng hành động quân sự mới của Israel là “lời mời gọi tất cả mọi người dân Palestine thực hiện cuộc đấu tranh chống lại sự chiếm đóng này bằng mọi hình thức”. Báo Mỹ Washington Post cho biết TT Bush dự định phát biểu quan điểm của ông về hòa bình Trung Đông hôm 19-6, nhưng đã phải hoãn lại sau khi Israel tái xâm lược Palestine.