“Karzai của Iraq”
Kế hoạch tấn công Iraq với sự đồng thuận của tất cả các cơ quan hữu quan Mỹ sẽ phải được đặt lên bàn TT George W. Bush vào ngày 15-4 tới đây. “Phương án Afghanistan” có vẻ được TT Bush và giới diều hâu Washington ưu ái hơn cả. Nhưng nó có hai điểm rất thiếu tính thuyết phục: chọn “Karzai của Iraq” và tập hợp đồng minh của Mỹ. Trong khi những chi tiết của chiến dịch quân sự chống Iraq còn chưa hoàn chỉnh thì việc chọn người thay thế TT Saddam Hussein đã được quyết định. Theo một nguồn tin đáng tin cậy của tạp chí Nga Itogi, người đó là Nizar Al-Hazraji, nguyên phó tổng tham mưu trưởng quân đội Iraq, hiện đang sống lưu vong tại thành phố Sera (Đan Mạch).
Đường danh vọng của tướng Al-Hazraji thăng tiến rất nhanh mà rơi cũng không chậm. Sự nghiệp của ông ta bắt đầu ở
Al-Hazraji chỉ bắt đầu được nhắc đến như một chính khách vào năm 1996 khi Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tổ chức cho một nhóm sĩ quan cao cấp trong quân đội âm mưu đảo chính lật đổ TT Hussein. Mặc dù Al-Hazraji phủ nhận tham gia vào cuộc chơi phiêu lưu ấy, nhưng giới quân sự cao cấp
Tháng 7-1999, Al-Hazraji đưa vợ con sang Đan Mạch xin tị nạn chính trị. Chính quyền nước này từ chối cho Al-Hazraji được hưởng quy chế tị nạn chính trị nhưng đồng ý cho vợ con ông ta ở lại Đan Mạch. Al-Hazraji không bị trục xuất về nước chỉ vì luật pháp Đan Mạch không cho phép chia rẽ gia đình. Hiện tại, Al-Hazraji sống ở thành phố Sara, phố Frederiksbergevo, nhà số 40, dưới sự quản thúc của 30 cảnh sát Đan Mạch.
Thêm một chi tiết nữa: CIA đảm bảo khoan hồng cho những tướng lĩnh
Kỳ tới: Những đồng minh khó tập hợp