Kathy Nguyễn, “một người hùng thầm lặng”
Có thể nói đám tang của bà Kathy Nguyễn - người Mỹ gốc Việt, nạn nhân mới nhất tử vong vì bệnh than - đã thu hút khoảng 300 người, mặc dù bà Nguyễn không có người thân nào tại Mỹ.
Gia đình của bạn bè, đồng nghiệp và nhiều vị quan chức của thành phố New York đã có mặt đầy đủ tại nhà thờ thánh John Chrysostom (phía Nam khu phố Bronx, New York) ngày 5-11 qua, để tiễn biệt người mà họ cảm phục và tôn vinh là “người hùng thầm lặng”. Người phụ nữ 61 tuổi này là nạn nhân đầu tiên của thành phố New York tử vong vì mắc bệnh than qua đường hô hấp. Cho đến nay, nguyên nhân nhiễm bệnh của bà vẫn còn là một điều bí ẩn.
Bà Libby Pataki - vợ của thống đốc bang New York - đã gọi bà Nguyễn là một người “can đảm và anh hùng” và “Bà ấy đã chọn một công việc vĩ đại- nhân viên chăm sóc y tế. Trong cuộc sống thường ngày, bà cũng là một người phục vụ tận tụy”. Còn theo lời Dennis Rivera- chủ tịch công đoàn Bệnh viện Mắt-Tai- Họng Manhattan (nơi bà Nguyễn làm việc): “Bà ấy đã làm một công việc cao quý, sống một cuộc sống thầm lặng nhưng đó là cuộc sống đáng kính”. Ông Philip Rosenthal - giám đốc điều hành bệnh viện - cho biết ông tự hào về phong cách làm việc của bà Nguyễn. “Bà làm việc rất tốt suốt 10 năm nay, bà luôn làm việc với nụ cười nở trên môi”. Linh mục Carlos Rodriguez kể lại, bà Nguyễn thường tự nấu ăn và mang thức ăn chia sẻ với những người hàng xóm.
Không vị quan chức nào của thành phố New York phát biểu tại lễ tang bà Nguyễn. Giải thích về điều này, thị trưởng thành phố - ông Giuliani - mong mọi người thông cảm vì ông và các vị quan chức thành phố đang bù đầu với nhiều hoạt động tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố ngày 11-9.