Kẻ thủ ác là người điên?

Trẻ em Nga vẫn tiếp tục mất tích, nhiều em không được tìm thấy và nhiều em chỉ tìm thấy khi đã bị sát hại. Trong thời gian gần đây, báo chí Nga cho biết số trẻ em bị mất tích ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, trước những số liệu và thông tin hãi hùng đó, các cơ quan hữu quan Nga trấn an dân chúng: Năm ngoái, số trẻ em bị giết chết ít hơn 100 so với năm trước đó. Báo Trud (Lao động) nhận định: Đúng là có thể phát điên lên vì sự lạc quan quan liêu như vậy!

Tình hình vẫn được kiểm soát?

Ở Nga hiện có tình trạng những người có trách nhiệm phòng chống tội phạm làm ra vẻ như “mọi sự vẫn đang trong vòng kiểm soát”. Điều đáng sợ là, người ta đã quen thuộc với thực trạng nhiều trẻ em bị giết hại, nên đã không yêu cầu chính quyền bảo vệ công dân.

Trong khi đó, theo Trud, ở Bỉ, mới “chỉ” hai bé gái bị kẻ xấu giết chết thôi, hàng trăm ngàn người đã đổ ra đường yêu cầu bộ trưởng nội vụ và cả nhà lãnh đạo đất nước phải từ chức, lý do là những người này đã để tội phạm xảy ra. Thế rồi trong thời gian diễn ra điều tra vụ việc đã làm kinh động cả nước đó, các giới chức cảnh sát thường xuyên thông tin diễn tiến cuộc điều tra, để người dân có cơ hội tham gia tố giác tội phạm...

Mỗi năm, ở Nga có 3.000 trẻ em bị sát hại. Ngoài ra, còn có 4.000 đứa trẻ khác mất tích không để lại dấu vết

Còn ở Nga thì sao? Tháng 4-2005, một tấn thảm kịch đã xảy ra ở Krasnoyarsk: Năm bé trai bị giết chết, nhưng người ta chỉ tìm thấy xác hai bé. Hai năm đã trôi qua, những tên tội phạm trong các vụ giết người đó vẫn chưa bị bắt. Và cho đến nay, dư luận cũng không biết kẻ thủ ác có phải là người điên loạn hay không. Cuộc điều tra bị che phủ bởi một bức màn mang tính chất bí mật nghiêm trọng.

Phóng viên của Trud chua chát đưa ra nhận định: Rõ ràng là, chúng ta chỉ có một cơ hội thoát khỏi tai họa mà thôi. Đó là các ông bố bà mẹ hãy giữ chặt con cái trong vòng tay của mình. Chẳng ai khác giúp đỡ chúng ta đâu!

Nếu biết chính xác ai là kẻ giết hại trẻ em, các cơ quan chức năng Nga chắc chắn sẽ có biện pháp ngăn chặn hiệu quả để giảm thiểu những tấn bi kịch như thế. Cơ quan an ninh Nga cho rằng phần lớn trách nhiệm thuộc về các bậc cha mẹ. Có đến 80% những đứa trẻ là nạn nhân của tội ác bị cha mẹ bỏ mặc, không được chăm sóc và chúng phải tự lo cho bản thân.

Hiện tượng đặc biệt nguy hiểm

Như vậy, vấn đề ở đây là: Những kẻ thủ ác là ai? Theo tiến sĩ Mikhail Vinogradov, nhà tâm thần- tội phạm học, càng ngày sẽ càng có nhiều những kẻ ngông cuồng dám gây ra những loại tội phạm dễ sợ như thế. Ông nói: “Trước đây, bọn người thủ ác điên loạn đã từng xuất hiện, bây giờ vẫn đang có và tương lai bọn họ sẽ còn gây tai họa nữa. Hiện nay đang có một thế hệ trẻ em sinh ra trong những gia đình có cha mẹ là người nghiện ma túy, nghiện rượu. Chính lớp công chúng này sản sinh ra những kẻ điên loạn. Chấn thương cũng có ảnh hưởng, nhưng loại này ít hơn. Ngoài ra, những thay đổi về thời tiết cũng có ảnh hưởng rất nhiều, khiến cho những người bệnh tâm thần trở nên nặng hơn. Bệnh tình trầm trọng thêm luôn kèm theo hành động cuồng loạn. Mùa xuân, sự thù địch của người bệnh tâm thần hướng ra thế giới bên ngoài, còn vào mùa thu sự trầm cảm hướng về bản thân người bệnh và như thế, sẽ xảy ra nhiều vụ tự tử hơn”.

img
Số trẻ vị thành niên chết do tội phạm

Như vậy, phải chăng tình trạng sát hại trẻ em này vẫn thường xảy ra hay đây là hiện tượng mới phát sinh trong thực tế cuộc sống ở Nga? Về vấn đề này, các nhà chuyên môn đã đưa ra những ý kiến khác nhau.

Tổng Giám đốc kênh truyền hình SPAS Aleksander Batanov cho biết: “Tôi có bốn đứa con, nên tôi rất đau lòng khi biết những thông tin như vậy. Nếu để ý, người ta sẽ nhận thấy rằng thời gian gần đây ở Nga xảy ra tình trạng các nhà trẻ lần lượt bị cháy, những trẻ em mất tích. Tôi không thể bình luận gì về tình hình này. Tôi chỉ tin chắc rằng tội ác trong xã hội đang gia tăng và trẻ em - tầng lớp dân chúng yếu đuối nhất - là những người lãnh đủ”.

Trong khi đó, ông Nicolai Kuryanovich, một thành viên Ủy ban An ninh Nga, đưa ra nhận xét hết sức bất ngờ. Theo ông, trước đây, thực trạng nêu trên cũng đã từng xảy ra nhưng bị che giấu đi. Tuy nhiên, chuyện xảy ra với trẻ em đã không được xem là có quy mô đe dọa lớn. Đây là một hiện tượng rất nguy hiểm.

img
Số trẻ vị thành niên bị tổn hại sức khỏe nặng nề bởi tội phạm do các cơ quan hữu quan Nga đưa ra

Nhà bình luận Aleksander Arkhanghelski của báo Izvestia không đồng tình với ý kiến trên: “Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã che giấu điều đó. Ngược lại, bất cứ chuyện gì bị giấu giếm cũng đều được lôi ra ánh sáng. Tôi nhận thấy gần đây, những sự việc tương tự đã xảy ra quá thường xuyên. Trước đây đã từng xảy ra, nhưng bây giờ dường như cơ hội cho bọn tội phạm ra tay nhiều hơn. Có vẻ như người ta ít để ý đến trẻ em hơn trước. Trong khi đó, những hành động điên cuồng lại đang lan tràn khắp đất nước”.

Còn giáo sư- tiến sĩ Zurab Kelelidze, nhà tâm thần học, nhìn vấn đề theo khía cạnh xã hội: “Căn cứ vào số liệu thống kê thì số lượng người điên loạn ở Nga không tăng lên. Ở đây có mối liên hệ giữa các sự kiện xã hội và mức độ bệnh tật. Sau khi nước Nga thay đổi chế độ chính trị- xã hội, nhiều người bị rối loạn tâm thần. Điều này khác biệt với các nước Đông Âu khác, bởi tình hình ở những nước đó đã được ổn định, còn Nga chưa đạt đến mức độ như họ”.

Tuy nhiên, nói gì thì nói, trách nhiệm vẫn là của nhà nước. Chủ tịch Ủy ban An toàn của Viện Duma Quốc gia Vladimir Vasiliev (từng là thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ Nga) nói: “Viện Công tố cần kiểm tra hoạt động của nhân viên các cơ quan bảo vệ pháp luật. Có như thế mới có thể kết luận họ có hoạt động tích cực và cảnh sát có nhất loạt tìm kiếm những người bị mất tích hay không. Hãy thử tưởng tượng xem, cha của đứa trẻ nạn nhân có thể làm gì được kẻ bị nghi ngờ là tên tội phạm. Trong tình huống này, sự công bố những chứng cứ chưa được kiểm chứng đến nơi đến chốn có thể là nguyên nhân dẫn đến một bi kịch khác nữa. Vì thế, việc điều tra phải được tiến hành một cách bí mật. Còn đối với tội phạm, có một quy tắc bất di bất dịch là chỉ tòa án mới có quyền kết luận ai đó là kẻ có tội”.