Khi giải thưởng là súng AK và lựu đạn!
Thông thường, phần thưởng cho cuộc thi của trẻ em có thể là một chiếc ba lô xinh xắn hoặc một món đồ chơi nào đó. Thế nhưng, chuyện thông thường đó không xảy ra ở Somalia.
Cuối tuần qua, đài phát thanh Andalus ở Elasha Biyaha, thành phố nhỏ gần thủ đô Mogadishu, Somalia đã tổ chức lễ trao thưởng cho các trẻ em (từ 10-17 tuổi) đoạt giải trong cuộc thi về Kinh Koran. Điều đáng nói là, các em đoạt giải nhất và giải nhì được thưởng khẩu súng AK-47, một số tiền và mấy cuốn sách Hồi giáo; em đoạt giải ba được thưởng 2 quả lựu đạn.

Trẻ em Somalia đã quá quen với súng ống. Ảnh: The New York Times
Cuộc thi đã được tổ chức trong tháng Ramadan của người Hồi giáo. Thí sinh là các trẻ em thuộc tất cả mọi khu vực ở Somalia thuộc quyền kiểm soát của Shabab. Trẻ em dự thi trực tiếp hoặc qua các đài phát thanh do tổ chức nổi dậy Shabab kiểm soát.
Tại lễ trao giải, Sheik Muktar Robow Abu Monsur, người được coi là thủ lĩnh ôn hòa của Shabab, tự hào nhấn mạnh: “Trẻ em cần phải sử dụng một tay cho việc học, một tay để cầm súng bảo vệ Hồi giáo”.
Thưởng cho trẻ em súng và lựu đạn là chuyện xưa nay chỉ có ở Somalia, nơi vốn nổi tiếng về cướp biển. Ngoài ra, theo báo The New York Times, Somalia vốn được xếp hạng về chuyện học hành thấp nhất thế giới và trẻ em nước này lâu nay vẫn quen thuộc với súng ống.