Khỉ hoang tấn công làm Phó thị trưởng Delhi thiệt mạng
(NLĐO) - Phó thị trưởng thủ đô Delhi (Ấn Độ) SS Bajwa đã chết một ngày sau khi bị một bầy khỉ hoang tấn công. Ông đã bị thương nặng ở đầu khi ngã từ ban công tầng một tại nhà riêng hôm sáng thứ bảy (20-10) trong lúc cố tránh xa những con khỉ.
Sự cố lại lần nữa cảnh báo nguy cơ từ những bầy khỉ hoang ở Delhi. Hàng ngàn con khỉ, từ loài langur dữ tợn cho đến loài khỉ nâu Rhesus, đang sống lang thang khắp các đường phố, công sở, đền đài, ga tàu điện... Hình ảnh hiện đã trở nên quen thuộc ở thủ đô. Khỉ hoang cũng từng vồ thức ăn, tấn công khách bộ hành. Thực trạng này là kết quả của sự phát triển các khu vực xung quanh thủ đô, khiến môi trường sống tự nhiên của loài khỉ bị phá hủy.Năm ngoái, toà án tối cao đã yêu cầu chính quyền thành phố tìm giải pháp cho vấn đề này. Thành phố cũng đã có kế hoạch thuê người vây bắt khỉ để có thể đưa chúng trở lại rừng nhưng thất bại. Hơn nữa, việc giết hại chúng là điều không được phép đối với các tín đồ đạo Hindu vì loài khỉ được xem là hiện thân của thần Hanumam.
Theo hãng thông tấn Press Trust, Phó thị trưởng S.S Bajwa là thành viên đảng đối lập Bharatiya Janata (BJP). Ông mất đi để lại vợ và con trai.