Khiếp đảm trước hình ảnh lao móc xuyên thủng mặt người

(NLĐO) - Một người đàn ông may mắn sống sót sau khi bị lao móc xuyên thủng mặt trong chuyến đánh bắt cá tại Brazil.

Anh Hugo Pereira da Silva, 27 tuổi, gặp nạn khi đi đánh bắt cá với một người bạn ở đập Rio Paranaiba tại TP Araguari hôm 3-1.

Theo giới chức trách, ngọn giáo dài gần 1 m đã xuyên thủng mặt anh Silva.


Anh Hugo Pereira da Silva, 27 tuổi, bị lao móc xuyên thủng mặt. Ảnh: Lực lượng cứu hỏa bang Minas Gerais

Anh Hugo Pereira da Silva, 27 tuổi, bị lao móc xuyên thủng mặt. Ảnh: Lực lượng cứu hỏa bang Minas Gerais

Ông Lucenildo Batista Alves, phó chỉ huy lực lượng cứu hỏa ở TP Araguari, nói rằng: “Thật không may, họ đã không cẩn thận về vị trí và khoảng cách trong lúc câu cá. Ngoài ra, vùng nước ở khu vực của chúng tôi đen kịt, đặc biệt là rất bẩn trong mùa mưa”.

Thanh giáo kim loại nói trên chỉ cần đi lệch vài cm là có thể khiến anh Silva bị thương nghiêm trọng, thậm chí là mất mạng. May mắn, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện kịp thời để rút ngọn giáo và xuất viện hôm 4-1.


Anh Hugo Pereira da Silva đã được xuất viện. Ảnh: Lực lượng cứu hỏa bang Minas Gerais

Anh Hugo Pereira da Silva đã được xuất viện. Ảnh: Lực lượng cứu hỏa bang Minas Gerais

Các nhà chức trách đang điều tra chuyến đi câu cá vì cho rằng việc sử dụng lao móc đánh bắt cá trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 2 là hành động bất hợp pháp.

Ông Alves cho biết thêm hiện chưa rõ nguyên nhân thanh giáo lại xuyên thủng mặt nạn nhân, cũng như liệu người bạn đi cùng, người đánh bắt cá ở phía đối diện của con đập, có phải đã phóng ngọn giáo hay không.

“Chúng tôi không rõ liệu người bạn của Silva phát hiện có cá hoặc thanh giáo vô ý bị bắn đi hay không nhưng nó đã đâm trúng mặt anh ta. Silva rất may mắn khi thanh giáo đâm xuyên phần mềm của miệng mà không chạm tới xương hay bất kỳ bộ phận nhạy cảm nào như não. Anh ta có thể đã mất mạng” - ông Alves nhận định.