Khó tìm ứng viên

Tính đến thời điểm này, Đảng Cộng hòa Mỹ vẫn lúng túng, chưa tìm được ứng cử viên thực sự đủ tài, đủ lực chạy đua vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử tổng thống (TT) vào năm 2012

Theo hãng tin Reuters, thời gian qua, nội bộ Đảng Cộng hòa sôi nổi bàn tán về tỉ phú Donald Trump muốn được đảng đề cử tranh chức với TT Barack Obama trong năm tới. Đa số ý kiến đều cho rằng tỉ phú Trump giàu tiền bạc chỉ giỏi pha trò, chọc cười với nghề talk-show truyền hình nhưng mù tịt về chính trị! Bài bình luận viết: “Ông Donald Trump có thể dẫn đầu Đảng Cộng hòa trong một vài cuộc thăm dò ý kiến về cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2012 nhưng các chuyên gia nghiêm túc không hy vọng người dân Mỹ bầu một ngôi sao truyền hình làm TT”.

Một cuộc thăm dò tuần qua của Cơ quan Public Policy ở Washington cho kết quả ông Donald Trump được Đảng Cộng hòa ủng hộ với tỉ lệ 26%, so với 17% của cựu thống đốc bang Arkansas, Mike Huckabee, 15% của cựu thống đốc bang Massachusetts, Mitt Romney và bỏ xa các đối thủ Newt Gingrich, cựu chủ tịch hạ viện và bà Sarah Palin, cựu thống đốc bang Alaska. Các chính khách này đều có tham vọng tranh cử TT.

img

Tỉ phú Donald Trump tại cuộc mít tinh ở bang Florida. Ảnh: REUTERS
Tuy nhiên, các nhà chiến lược của Đảng Cộng hòa không ủng hộ tỉ phú Trump, lo ngại ông này có thể làm mất cơ hội cạnh tranh thực sự với TT Obama. Cựu cố vấn Karl Rove, “kiến trúc sư” trong hai cuộc tranh cử TT của ông George W. Bush, chế giễu tỉ phú Trump là “ứng viên trò hề”. Giáo sư Thomas Schwartz, Khoa Sử Trường Đại học Nashville, nói: “Tôi thực sự thắc mắc ông Trump ra tranh cử phải chăng chỉ để quảng bá tên tuổi như một màn kịch. Rõ ràng ông chỉ nhằm lấp chỗ trống của Đảng Cộng hòa thiếu vắng người tài ra tranh cử!”.

Giáo sư Richard Wald, Trưởng Khoa Truyền thông Trường Đại học Columbia, trả lời giới báo chí: “Làm sao ông Trump có thể trở thành TT được bởi ông không phải là người nghiêm túc, không phải là chính khách am hiểu chính trường”.