Khỏa thân cày đồng để cầu mưa

(NLĐO)- Nông dân bang Bihar (phía đông Ấn Độ) đã nhờ vả các cô con gái chưa kết hôn của mình khỏa thân ra đồng cày cấy để cầu xin các vị thần thời tiết ban mưa cứu lấy những cánh đồng đang oằn mình trong cơn hạn hán.

Thông tin trên đã được các quan chức xác nhận vào ngày 23-7. Theo các nhân chứng, mặt trời vừa lặn, các cô gái trẻ của bang Bihar khỏa thân cùng nhau ra đồng kéo cày và hát vang những bài thánh ca với hy vọng các vị thần sẽ động lòng.

img
Một phụ nữ Ấn Độ đang làm đồng (Ảnh minh họa: Telegraph)

"Dân làng tin rằng hành động trên sẽ làm cảm động thần linh. Đáp lại, thần linh sẽ ban mưa xuống làm tươi tốt mùa màng”, Upendra Kumar, một thành viên của hội đồng làng ở thị trấn Banke Bazaar, nói.

"Đây là tín ngưỡng được tôn sùng nhất trong khu vực và dân làng sẽ còn làm như thế cho đến khi có mưa”, ông Kumar nói. Trong suốt 80 năm qua, đây là năm Ấn Độ ít mưa nhất vào đầu mùa mưa, khiến cho nhiều bang bị hạn hán trầm trọng.