Khỏa thân leo lên đỉnh núi tuyết

(NLĐO) - Bất chấp thời tiết giá rét, một nhiếp ảnh gia vừa leo lên đỉnh núi Crib Goch ở gần Snowdon, miền Bắc xứ Wales trong tình trạng không một mảnh vải che thân.

Anh Dan Arkle (35 tuổi) đã liều lĩnh khỏa thân leo lên đỉnh núi Crib Goch để đón bình minh ngay cả khi tuyết đang rơi dày. Anh chỉ mang theo  đèn pin, rìu và móc sắt cho chuyến đi có một không hai này. Lên tới đỉnh núi, anh đã tranh thủ chụp những tấm ảnh cho thấy khả năng chịu lạnh bất thường của mình.

 

Dan Arkle này đã liều lĩnh khỏa thân leo lên đỉnh núi Crib Goch. Ảnh: Daily Mail
Dan Arkle này đã liều lĩnh khỏa thân leo lên đỉnh núi Crib Goch. Ảnh: Daily Mail

 

Arkle lái xe từ nhà ở thành phố Sheffield – Anh đến ngọn núi cao khoảng 920 m so với mực nước biển này. Khi leo đến gần đỉnh núi, anh quyết định trút bỏ quần áo để đón bình minh.

 

Dan Arkle khỏa thân đón bình minh. Ảnh: Daily Mail

Dan Arkle muốn khỏa thân đón bình minh. Ảnh: Daily Mail

 

Arkle cho biết: “Một trong những lý do người ta leo núi là để cảm nhận được sự sợ hãi khi bị bao quanh bởi các thế lực mạnh mẽ. Tôi muốn cho mọi người thấy con người yếu đuối ra sao khi ở trên đỉnh núi mà không có sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại và thiết bị bảo hộ”.