Khoe thân thể để tranh cử

Tuần qua, nhiều tờ báo ở Paris gây ồn ào chuyện 2 ứng cử viên tổng thống (TT) tương lai của Pháp có chiêu quảng bá tên tuổi khác thường, tung lên những trang báo hình ảnh “tươi mát” đời thường.

Trên bìa tạp chí VSD và Closer là ảnh bà Segolene Royal, ứng viên TT của Đảng Xã hội Pháp mặc bikini và ảnh Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nicolas Sarkozy ngực trần, mặc quần soóc thể thao hiệu Nike, khoe cơ bắp. Hãng AP dí dỏm nhận xét: “Cuộc tranh cử TT Pháp đã biến thành một cuộc đấu khoe bụng và cơ bắp trên bìa một tạp chí”.

Giám đốc cơ quan điều tra dư luận Opinion - Way ở Paris nói: “Đây là lần đầu tiên báo chí Pháp đăng ảnh đời tư của các ứng viên TT. Điều này rõ ràng cho thấy 2 vị ứng viên có dụng ý sắp đặt việc đăng ảnh, hoàn toàn không phải ảnh do những tay săn ảnh trộm chụp lén”. Các bức ảnh chụp bà Royal đeo kính mát mặc bikini, đội mũ cầu thủ bóng chày khoe thân hình và bơi dưới nước được đăng trong 2 trang báo Closer kèm tít lớn “Ai bảo bà ấy đã 53 tuổi!”. Gần đây báo chí Pháp còn tung ra loạt ảnh bà Royal ôm hôn và khoác tay ông Francois Hollande, thủ lĩnh Đảng Xã hội Pháp, người tình từ 26 năm nay và là cha của con bà.

Ông Sarkozy được báo chí Pháp cho là đang cố khoe lối sống vợ chồng “kiểu Bill-Hillary Clinton” bằng hình ảnh đăng trên báo. Nhưng kiểu quảng bá này đã lợi bất cập hại khi báo Paris - Match đăng ở bìa ảnh và câu chuyện bà Cecilia Sarkozy, phản bội chồng sang Mỹ cặp bồ với một trùm hãng quảng cáo ở New York. Mới đây, có lẽ thấy chồng có thể trở thành TT, bà Cecilia lại quay về Paris với ông Sarkozy để “gương vỡ lại lành!”.

Báo Mỹ International Herald Tribune viết: “Bà Royal và ông Sarkozy nên rút những bài học của các chính khách Đức. Chẳng hạn, Bộ trưởng Quốc phòng R. Scharping chụp ảnh tắm ở bể bơi của một biệt thự sang trọng bị báo chí phê phán sống quá xa hoa, cuối cùng phải xin từ chức. Hoặc bà Thủ tướng Merkel khi đi nghỉ hè ở Ý mặc bikini quá hở hang, bị tờ báo Anh Sun giật tít: “Tôi là người to béo ở Quốc hội Đức”.