Không cần nghỉ dưỡng?

Nữ Bộ trưởng Tư pháp Pháp Rachida Dati, 43 tuổi, vừa có một việc làm bị đông đảo giới phụ nữ, trước hết là những nhà lãnh đạo các tổ chức phụ nữ, chê trách là hợm hĩnh, khoe khoang, nêu gương xấu (!).

Ngày 7-1, bà Dati xuất viện 5 ngày sau khi sinh bé gái bằng phương pháp mổ, đã đến ngay Điện Elysée dự phiên họp nội các mà không về nhà nghỉ. Trước sự ngạc nhiên của đồng nghiệp, bà thản nhiên nói bà cảm thấy khỏe và vui, “xin mọi người đừng lo”. Tin lạ này đã lập tức làm bùng lên làn sóng chỉ trích bà bộ trưởng.

img
TT Pháp Sarkozy chào mừng bà Dati. Ảnh: REUTERS

Bà Maya Sturdus, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Bảo vệ quyền lợi phụ nữ, phản ứng: “Quả là vụ xì-căng-đan. Vụ này có thể khiến các chủ công ty, xí nghiệp lợi dụng để gây sức ép với nữ công nhân viên, nhất là trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay khi các ông chủ có thể kiếm cớ để sa thải công nhân”. Nhà hoạt động nhân quyền phụ nữ Florence Montreynaud, bà mẹ có 4 con, cảm thấy bị sốc khi biết tin bà bộ trưởng Dati mới sinh con đã đi làm sớm như vậy mà không cần nghỉ dưỡng sức. Bà cho biết luật lao động Pháp cho phép các bà mẹ sinh con được nghỉ 16 tuần mới đi làm trở lại, nhưng không áp dụng đối với chức vụ bộ trưởng như bà Dati, có nghĩa là bà có quyền nghỉ lâu hơn. Bác sĩ Georges Fabrice Blum nói những bà mẹ sinh mổ phải nghỉ ít nhất từ 3 tuần đến một tháng mới bảo đảm sức khỏe. Trường hợp bà Dati là không bình thường.

Phân tích việc làm kỳ lạ của bà Dati, bà Marie – Pierre Martinez, Tổng Thư ký Hội Kế hoạch hóa gia đình Pháp, nói bà Dati “không có sự lựa chọn nào khác” mà phải đi làm việc ngay để giữ cái ghế bộ trưởng của mình trong nền chính trị của Pháp do giới mày râu thống trị! Dư luận ngạc nhiên khi Tổng thống (TT) Pháp Nicolas Sarkozy một mực bênh vực bà Dati. Theo hãng AFP, mở đầu phiên họp nội các Pháp, TT Sarkozy đã “nhiệt liệt gửi lời chào bà mẹ trẻ có thêm hạnh phúc”.

Nhiều tờ báo lá cải vẫn đua nhau lùng sục tìm cha của đứa bé con bà Dati là ai, vì bà vẫn sống độc thân. Bà Dati có cha là người Morocco nhập cư, là người Pháp gốc Phi đầu tiên bước vào chính trường Pháp năm 2007.