Lạc điệu

Chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống (TT) Mỹ Barack Obama vừa tung một “chiêu” quảng cáo bị nhiều người dân chê là “rẻ tiền”.

Theo hãng AP, ngày 15-8 vừa qua, một cửa hàng kem ở thành phố Chicago, quê hương TT Obama, đã tổ chức rùm beng lễ khánh thành một tấm bia đá hoa cương in ảnh ông bà Obama ôm hôn nhau lần đầu vào năm 1989 khi cùng làm việc cho một công ty luật. Tấm bia nặng 1,3 tấn, dưới bức ảnh in dòng chú thích: “Tại địa điểm này, TT Barack Obama lần đầu ôm hôn bà Michelle Obama”. Ngoài ra, bia còn ghi lại câu nói của ông Obama với tạp chí O, The Oprah năm 2007 kể về nụ hôn: “Trong cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, tôi đã đãi cô một ly kem Baskin-Robbins nổi tiếng. Tôi đã hôn cô, cảm thấy vị ngọt sô-cô-la”.

Tấm bia được một trung tâm thương mại lớn ở Chicago dựng ở một góc phố bên công viên Hyde Park “để ghi nhớ nụ hôn lịch sử” của TT Obama, theo nữ phát ngôn Jonelle Kearney của trung tâm. Tuy nhiên, báo Chicago Tribune chế giễu: “Tấm bia có vẻ như được dựng lạc điệu, chẳng nhân dịp gì, không phải nhân kỷ niệm 100 tuổi của ngài TT, cũng chẳng phải nhân ngày lễ Tình yêu Valentine!”.

Báo New York Times viết: “Dù tấm bia là công cụ quảng cáo hay thể hiện sự ca ngợi thì đội ngũ của ông Obama có lẽ cũng hoan nghênh sự chú ý của dư luận đối với câu chuyện tình yêu của vợ chồng TT ở thời điểm chiến dịch tranh cử TT đang ngày càng không thuận lợi”.

Báo Washington Post giải thích tình hình không thuận lợi là nạn thất nghiệp chỉ tăng không giảm, giá lương thực, khí đốt tăng từng quý, nhiều vụ nổ súng thảm sát ở nhà hàng liên tục xảy ra. Nạn bạo lực ở thành phố Chicago gây hoang mang cho người dân.

Đông đảo cư dân mạng cũng chê trách chủ công trình dựng bia là “nịnh bợ” vợ chồng ông Obama sau khi nữ phát ngôn Jonelle Kearny phân bua với giới báo chí: “Mục đích dựng bia là để phục vụ cộng đồng và khách du lịch tới thăm thành phố Chicago, quê hương của TT Barack Obama”.