Lại thêm 1 vụ xả súng tại trường học Đức
(NLĐO)- Chưa hết kinh hoàng vì vụ thảm sát điên loạn tại bang Alabama (Mỹ), trong ngày 11-3, một vụ nổ súng khác cũng làm chấn động nước Đức, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Tin mới nhất, hung thủ chắc chắn đã chết, chưa biết là tự sát hay bị cảnh sát bắn hạ.
Hiện trường vụ xả súng (Ảnh: BBC)
Hung thủ là một học sinh mới 17 tuổi, cao khoảng 1,8m và mặc đồ lính. Y đến ngôi trường Albertville-Realschule Winnenden (thuộc thị trấn Winnenden, cách thành phố Stuttgart 20km về phía đông bắc) chừng 9 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương) và bắt đầu cuộc tắm máu. Lúc đó có khoảng 1.000 sinh viên đang có mặt tại trường.
Có khoảng 1.000 học sinh tại trường khi kẻ thủ ác ra tay (Ảnh: CNN)
Theo lời các nhân chứng, nhiều học sinh đã hoảng loạn đến mức nhảy qua khỏi cửa sổ để tránh đạn. Kết quả, ít nhất đã có 8 học sinh và 2 người lớn thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương.
Theo tờ Stuttgart Journal, cảnh tượng tại hiện trường hết sức hỗn loạn. “Phụ huynh khóc lóc thảm thiết. Học sinh cũng thế. Học sinh sợ hãi gọi cha mẹ nhưng cha mẹ không được vào các lớp học để đón con mình. Cảnh sát có mặt khắp nơi và không ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra”, Kevin Latzel – phóng viên của tờ báo này – kể lại.
Hiện trường án mạng hết sức hỗn loạn (Ảnh: CNN)
An ninh tại các trường học Đức vốn là một vấn đề nhức nhối. Vào tháng 11-2006 từng xảy ra vụ một cựu học sinh 18 tuổi giấu thuốc nổ trong người rồi bắn chết và làm bị thương 6 người ở một trường trung học ở miền tây nước Đức. Sau đó, tên này đã tự sát. Chỉ mới năm ngoái, 18 người đã thiệt mạng khi một sinh viên cũng xả súng ngay chính tại ngôi trường của hắn ở miền đông nước Đức.
Phát biểu lúc 15 giờ chiều, giờ GMT, Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel nói "đây là một tội ác không thể hiểu được". Vụ án làm 17 người bị giết, gồm cả tay súng thiếu niên 17 tuổi ở Winneden, Tây Nam Đức.