Làm đám tang nhầm cho "vợ"

(NLĐO) – Khi chuẩn bị chôn cất, một người đàn ông Trung Quốc mới phát hiện người phụ nữ nằm trong quan tài không phải là vợ mình.

Người đàn ông họ Châu nói trên nhận được điện báo hung tin từ người cháu. Người cháu bảo rằng vợ ông chết trong một tai nạn giao thông và ông phải đến hiện trường để nhận dạng thi thể. Lúc đó, ông Châu đang điều trị tại một bệnh viện địa phương.
 
img
“Nạn nhân đó có ngoại hình, độ tuổi giống vợ tôi” – người chồng nói (Ảnh minh họa: ECNS.CN)
 
Tại hiện trường, ông Châu nhìn thấy thi thể một phụ nữ nằm trên xe ba gác. Ông Châu nói: “Nạn nhân đó có ngoại hình, độ tuổi giống vợ tôi mặc dù khuôn mặt hơi sưng. Lúc đó, tôi không thể nhìn rõ do tác dụng của thuốc. Thế là tôi nói với cảnh sát rằng đó là vợ tôi”.
 
Sau đó, ông Châu bỏ ra 5.000 nhân dân tệ (khoảng 17,25 triệu đồng) để tổ chức đám tang cho người phụ nữ mà không hề biết rằng vợ của ông vẫn còn sống và đang làm việc trong trang trại gia cầm của gia đình. Vì điện thoại di động của người vợ hết pin nên không ai có thể liên lạc với bà.