Lầm lẫn đắt giá

Tại New York, một người đàn ông 48 tuổi tên Benjamin Lovell đã bị bắt giữ vì đã rút hơn 2 triệu USD tại máy rút tiền tự động trong số 5 triệu USD bỗng dưng xuất hiện trong tài khoản của mình

Trên thực tế Lovell chỉ có 800 USD trong tài khoản của ông tại ngân hàng Commerce Bank. Khoản tiền nói trên thuộc về Công ty Quản lý tài sản Woodlawn Trustees có trụ sở tại Delaware, do giám đốc tài chính của công ty cùng tên là Benjamin Lovell đăng ký làm chủ tài khoản. Lovell đã nhiều lần rút tiền để mua nữ trang tặng bạn gái và đầu tư vào việc khác mặc dù biết rằng đó không phải là tiền của mình. Nếu bị xác định có tội, Lovell có khả năng đối mặt với mức án 25 năm tù.