Libya: Máy bay rơi, 103 người chết

Một cậu bé 10 tuổi người Hà Lan sống sót. Đây là tai nạn máy bay thảm khốc nhất ở Libya trong gần 20 năm qua

Một cậu bé 10 tuổi người Hà Lan đã may mắn sống sót khi chiếc máy bay Libya rơi ở sân bay Tripoli vào sáng 12-5, khiến 103 người, trong đó có  11 thành viên phi hành đoàn, thiệt mạng.

img
Hiện trường máy bay rơi ở sân bay Tripoli. Ảnh: AP

Sống sót thần kỳ


Đây là tai nạn hàng không có số người thiệt mạng nhiều nhất ở Libya kể từ ngày 22-12-1992, khi chiếc máy bay của hãng hàng không Arab Airlines của Libya rơi gần sân bay Tripoli làm 157 người chết.


Nguồn tin an ninh Libya cho biết trong số những người thiệt mạng có 22 người Libya, gồm cả hành khách và phi hành đoàn. Những người khác thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Theo hãng tin AFP, chuyến bay 8U771 thuộc hãng hàng không Afriqiyah Airways của Libya xuất phát từ Johannesburg (Nam Phi). Theo lịch trình bay, nó dừng ở Tripoli trước khi tiếp tục hành trình đến London (Anh).

Ông Bongani Sithole, một giới chức hàng không tại sân bay Johannesburg, cho biết: “Tôi có thể xác nhận vụ rơi máy bay nhưng không xác định được số người chết. Chúng tôi nghe thông tin rằng tai nạn đã xảy ra chỉ cách đường băng khoảng 1 m”.


Trong khi đó, thoạt đầu, một giới chức an ninh Libya thông báo toàn bộ mọi người trên chiếc máy bay Airbus A330 nói trên đều thiệt mạng. Tuy nhiên, sau đó một giới chức sân bay quả quyết rằng một cậu bé người Hà Lan đã thoát chết và đã được đưa đến bệnh viện gần Tripoli. Theo đài CNN, ông Jerzy Buzek, chủ tịch Nghị viện châu Âu, xác nhận: “Tôi được thông báo rằng một em bé đã sống sót. Đó quả là một điều thần kỳ”.


Tuy nhiên, nữ phát ngôn viên của hãng hàng không Afriqiyah Airways nói: “Vào thời điểm này, chúng tôi chưa có thông tin chi tiết về những người sống sót. Hãng Afriqiyah Airways sẽ đưa ra tuyên bố khi có nhiều thông tin hơn”.


Ngoài ra, hãng hàng không Afriqiyah Airways gọi đây là thiệt hại bi thảm của mình. Tuy vậy, hãng đã không đề cập chi tiết về những người thiệt mạng. Theo hãng, nạn nhân được đưa đến các bệnh viện khác nhau. Thế nhưng, không rõ đó là những người bị thương hay đã tử vong.

img
Cậu bé người Hà Lan đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Reuters

Tìm thấy hộp đen


Cơ quan hữu trách chưa  thể công bố ngay nguyên nhân gây ra tai nạn khi chiếc máy bay trên đã rơi khi đang hạ cánh. Một giới chức an ninh (giấu tên) nhấn mạnh: “Nó phát nổ khi đang hạ cánh và hoàn toàn vỡ tan tành”.


Một phóng viên hãng AFP cho biết các giới chức an ninh đã cô lập nơi xảy ra tai nạn máy bay. Trong khi đó, người ta nhìn thấy các loại xe cấp cứu phóng như con thoi giữa sân bay và thủ đô Tripoli, cách nhau khoảng 50 km.


Tại địa điểm máy bay rơi, các nhân viên cứu nạn mang khẩu trang đào bới qua những mảnh vỡ vẫn còn đang cháy âm ỉ trên một khu vực rộng lớn. Một chiếc bánh máy bay nằm trên đống túi xách. Hai ghế ngồi màu xanh vẫn còn nguyên vẹn dựng đứng ngay ngắn giữa nhiều bộ phận máy bay bị cháy. Đáng chú ý, đài CNN cho biết các giới chức đã tìm được hộp đen của máy bay.


Trên website dùng để điều hành đội bay gồm những chiếc máy bay Airbus của mình, hãng hàng không Afriqiyah Airways cho biết điều kiện thời tiết vào sáng 12-5 ở Tripoli được xác định là tốt. Trên bầu trời vào thời điểm đó chỉ có những đám mây nhẹ.


Afriqiyah Airways được thành lập vào tháng 4-2001 và đã bắt đầu hoạt động với năm chiếc máy bay. Sau đó, tại một cuộc triển lãm ở Paris vào năm 2007, hãng này đã ký hợp đồng với Airbus để mua 11 máy bay mới. Hiện 13 chiếc máy bay của Afriqiyah Airways bay đến 25 quốc gia, chủ yếu ở châu Phi, châu Âu và Trung Đông.