Liệt kê thành tích

Ngành xuất bản Malaysia đang quảng cáo ầm ĩ cuốn hồi ký A Doctor In The House dài 800 trang của cựu thủ tướng Mahathir Mohamad mới ra mắt bạn đọc ngày 8-3.

Trong cuốn hồi ký, ông Mahathir đã liệt kê đầy đủ di sản chính trị ông để lại cho đất nước trong 22 năm cầm quyền (1981-2003) và tự hào bảo vệ những đường lối chính sách lãnh đạo đất nước.
 
Hãng AP bình luận: “Trong cuốn sách, một trong số những nhà lãnh đạo cầm quyền lâu nhất ở châu Á đã khẳng định mọi quyết sách của ông đều phục vụ tối đa lợi ích của đất nước nhưng lấy làm tiếc đã bị những người chống đối độc miệng quy kết là kẻ độc tài!”.
 
Ông Mahathir viết: “Tôi đã cố hết sức làm việc dù không thể là một quan tòa phán quyết công việc của bản thân. Hãy để cho nhân dân hôm nay và mai sau có sự phán quyết này”.
 
img

Bìa cuốn hồi ký của ông Mahathir. Ảnh: MALAYSIA DIGEST

 
Ông Mahathir đã kể chi tiết từng giai đoạn trưởng thành của mình, kể từ những năm tháng tuổi thơ tại vùng Đông Bắc Malaysia nghèo khó với những khu nhà ổ chuột dưới thời cai trị của thực dân Anh. Cha ông là nhà giáo đã dẫn dắt ông theo học ngành y để trở thành bác sĩ trước khi bước vào chính trường, trở thành nghị sĩ năm 1964.
 
Ông Mahathir đã dành nhiều chương trong cuốn sách giới thiệu những chính sách kinh tế của ông đã biến Malaysia từ một nền kinh tế khai thác mỏ kẽm và trồng cây cao su trở thành một trong những nước công nghiệp phát triển nhất của châu Á. Ông đặc biệt tự hào về công trình kiến trúc tòa tháp đôi Petronas cao nhất thế giới được xây dựng cuối thập kỷ 90 thế kỷ trước.
 
Để bảo vệ thành tích của mình, ông Mahathir biện minh không có sự lựa chọn nào khác trong thời kỳ khủng hoảng chính trị những năm 80 thế kỷ trước đã gây hậu quả khi bắt giam không xét xử hàng chục nhân vật bất đồng chính kiến, đóng cửa hàng loạt tờ báo và không bảo đảm tính độc lập của ngành tư pháp.
 
Ông viết: “Thật khó biết vào giai đoạn đó điều gì là hợp tình hợp lý, đối sách nào là không phù hợp và cực đoan! Chúng ta chỉ biết hành động và hành động!”.
 
Ông Mahathir dành hẳn một chương viết về số phận đau buồn của cựu phó thủ tướng Anwar Ibrahim, bị ông cách chức năm 1998 về tội dâm dục đồng tính và bị kết án 6 năm tù.
 
Sau khi ra tù, ông Anwar Ibrahim hiện nay cầm đầu phe đối lập. Ông Mahathir viết: “Ông Anwar đáng lẽ là thủ tướng thời kỳ hiện nay. Tôi có thể mắc nhiều sai lầm nhưng cách chức ông ta không phải là sai lầm của tôi”.