Lính cứu hỏa tung cước cứu người ở tầng 4

(NLĐO) - Bế tắc vì tranh cãi với vợ, một người đàn ông ôm chặt đứa con trai 2 tuổi, ngồi đong đưa ở cửa sổ tầng 4 và dọa nhảy xuống.

Sự việc xảy ra tại thành phố Tây Ninh (tỉnh Thanh Hải - Trung Quốc) hôm 16-10. Đội cứu hỏa đến hiện trường vào giữa trưa sau khi nhận được tin báo. Khi ấy, người đàn ông đang ôm con ngồi khóc lóc trên gờ cửa sổ phòng ngủ lầu 4, có lúc còn bỏ cả hai chân ra bên ngoài.
 
Thuyết phục người đàn ông suốt 1 giờ nhưng không thành, hai lính cứu hỏa liền lên một căn phòng trên lầu 5 rồi thận trọng đu dây xuống. Vừa tung người xuống ngang tầm người đàn ông dọa tự tử, một anh lính bất thần tung cú đá nhanh như chớp, đạp ngược cả hai cha con vào bên trong. Anh lính cũng nhanh chóng lao vào ô cửa sổ, ẵm ngay lấy đứa trẻ dỗ dành.
 
Cách giải cứu táo bạo mang hơi hướm kung fu này nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt.
 
Hình ảnh vụ giải cứu kịch tính. Ảnh cắt từ clip (Nguồn: Live Leak, YouTube)
 
img
 
img
 
img
Người đàn ông ôm con khóc lóc ở cửa sổ lầu 4
 
img
 Đệm hơi được chuẩn bị bên dưới
 
img
 Lính cứu hỏa chuẩn bị nhảy xuống
 
img
Vừa tung người xuống...

img
...anh lính bất thần phóng cước...
 
img
...đạp cả hai cha con ngược vào phòng
  
img
Em bé được giải cứu an toà
n

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.