Lính Mỹ hãm hiếp, thảm sát thường dân Iraq
Toán lính Mỹ nhìn thấy một cô gái Iraq trong khi đi tuần ở Mahmoudiya. Chúng hãm hiếp cô rồi sau khi thỏa mãn thú tính, lạnh lùng bắn chết nạn nhân cùng 3 thành viên khác trong gia đình, trong đó có một đứa trẻ. Cả ngôi nhà chìm trong biển lửa sau khi những kẻ thủ ác bỏ đi.
Đây là vụ xì-căng-đan bạo hành, giết chết thường dân mới nhất của lính Mỹ ở Iraq, nơi mà không có những vụ lùm xùm như thế này thì tâm lý thù ghét Mỹ cũng đã quá căng rồi.
Vụ việc bắt đầu được chú ý tới sau khi một binh sĩ Mỹ bị giết chết và 2 người khác bị bắt cóc tại khu vực xảy ra vụ hãm hiếp kể trên. Thi thể đầy máu me và bị cắt xẻo nhiều nơi của 2 người lính bị vứt ngoài đường.
2 người này phục vụ trong cùng đơn vị với toán lính đang bị điều tra vì tội hãm hiếp: Trung đoàn bộ binh 502. Vụ hãm hiếp xảy ra trước, vào tháng 3.2006 còn vụ bắt cóc lính Mỹ xảy ra sau đó 3 tháng. Điều này khiến cho người ta phải đặt nghi vấn đây là một vụ trả thù lính Mỹ.
Theo lời các sĩ quan cao cấp của Mỹ, những thi thể không nguyên vẹn của đồng đội đã cắn rứt lương tâm của một binh sĩ trong trung đoàn kể trên, khiến anh ta quyết định báo cáo với cấp trên rằng anh ta đã nghe đồn về vụ hãm hiếp.
Một binh sĩ khác thì tố cáo đã vô tình nghe các thủ phạm bàn bạc âm mưu với nhau rồi sau đó nhìn thấy quân phục của họ vấy máu. Đến nay thì ít nhất một trong nhóm 5 lính Mỹ bị tình nghi thực hiện vụ hãm hiếp, giết người đã nhận tội. Quân đội Mỹ tại Iraq đã chính thức thừa nhận đang điều tra vụ này.
Một quả bom cài trong xe hơi đã xé toạc một khu chợ ở thủ đô Baghdad, khiến ít nhất 66 người thiệt mạng, 114 người bị thương. 22 cửa hiệu và 20 chiếc xe bị phá hủy. |
Ở một xã hội Hồi giáo bảo thủ mà phụ nữ thậm chí không được bắt tay đàn ông như Iraq, vụ hãm hiếp, giết chóc kể trên là một quả bom tấn nổ tung giữa doanh trại quân đội Mỹ. Khổ nỗi, đây không phải là quả bom đầu tiên.
Giới chức Mỹ vẫn đang nhức đầu lo dàn xếp cho ổn thỏa vụ lính thủy đánh bộ Mỹ tàn sát một lúc mấy chục thường dân vô tội không một tấc sắt trong tay ở Haditha hồi tháng 11 qua. Trong khi đó, đám mây đen sau vụ ngược đãi, làm nhục các tù nhân ở Abu Ghraib vẫn còn lởn vởn trong tâm trí người dân Iraq.
Dù đã lật đổ được Tổng thống S.Hussein, đã đưa được một chính quyền mới như ý muốn lên điều hành Iraq nhưng không thể nói rằng Mỹ đã chiến thắng trong cuộc chiến ở đây, bởi họ vẫn không thể nào chiếm được con tim của người bản địa, nhất là sau những vụ lùm xùm như thế này. Hậu quả là các cuộc tấn công chống Mỹ vẫn cứ diễn ra hằng ngày.