Lời thú tội muộn màng
TỘI ÁC CHIẾN TRANH.- Một người Nhật - cựu binh thế chiến 2- thú nhận đơn vị 731 của ông đã giết 3.000 người Trung Quốc để làm thí nghiệm. Yoshi Shinozuka (ảnh dưới bên trái), 79 tuổi, cựu chiến binh quân đội Hoàng gia Nhật, người trực tiếp tham gia chương trình thí nghiệm cấy vi-rút gây chết người vào cơ thể tù binh Trung Quốc (TQ) trong chiến tranh thế giới thứ hai, đã tự nhận mình là tội phạm chiến tranh.
Ngày 30-7, phát biểu trước các phóng viên nước ngoài, Shinozuka với thân hình nhỏ thó, đầu hói, đeo kính dày cộp, thú nhận: “Là lính đơn vị 731 khét tiếng, tôi đã làm những việc mà con người không bao giờ nên làm”. Khoảng 180 người TQ đã kiện Chính phủ Nhật Bản về việc thân nhân của họ khi bị bắt làm tù binh, đã bị đơn vị 731 lấy làm vật thí nghiệm trong chiến tranh sinh học những năm 30 và 40 của thế kỷ 20 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân (miền Bắc TQ). Các nhà sử học cho rằng đơn vị này đã hạ sát ít nhất 250.000 người để làm thí nghiệm. Kể về những hoạt động bí mật của đơn vị 731, Shinozuka cho biết: “Tù binh không có tên mà bị gọi là gỗ. Khi giết họ chúng tôi nói đã đốn được một, hai cây gỗ...”. Khoảng 3.000 người TQ đã bị đem làm thí nghiệm cho các căn bệnh giết người hàng loạt như dịch tả, dịch hạch, bệnh than mà Nhật coi đó là vũ khí chiến tranh và sử dụng chúng chống lại tù binh chiến tranh và nhân dân TQ cho đến tận năm 1945.
Miêu tả chi tiết hành động tàn bạo của đơn vị 731, Shinozuka cho biết bản thân ông ta đã tiêm vi-rút tả, thương hàn, dịch hạch vào cơ thể 5 tù binh TQ. Ðầu tiên ông ta dùng vòi phun nước và bàn chải tắm rửa cho tù nhân, sau đó bắt đầu tiêm. Ngay khi nghe tim họ ngừng đập phải dùng dao hạ sát tức thì. Shinozuka cũng cho biết ông không thấy có tù binh của phe Ðồng Minh trong số “vật thí nghiệm sống” của đơn vị 731 nhưng theo ông không chỉ có riêng tù binh TQ mà ông còn thấy có cả một phụ nữ Nga.
Shinozuka bị giam tại trại tù binh TQ cho đến năm 1956 thì được tha về. Ông vô cùng hối hận về những việc làm của mình. “Tôi thừa nhận những việc làm của tôi ở TQ thực chất là tội ác chiến tranh nghiêm trọng”.
Cho đến nay, Chính phủ Nhật công nhận có sự tồn tại của đơn vị 731 nhưng không chịu xác nhận những lời khai của Shinozuka vì không muốn ngỏ lời xin lỗi về những việc làm trên. Nhiều tòa án Nhật đã thụ lý đơn khiếu nại các công ty tư nhân đã cưỡng bức lao động trong thời chiến nhưng chưa có vụ kiện chính phủ nào vì theo Hiệp ước San Francisco 1951 chính thức chấm dứt chiến tranh, ký giữa Nhật và Ðồng Minh, Nhật sẽ không bị kiện đòi bồi thường. Ngày 27-8, Shinozuka và những người lính trong đơn vị 731 sẽ ra làm chứng tại tòa để đưa ra ánh sáng những việc làm ghê tởm của đơn vị này cùng với việc đòi Chính phủ Nhật bồi thường cho các nạn nhân, nhằm thể hiện “lương tri” của toàn nước Nhật.