Lớn kỷ lục!
(NLĐO) – Một chiếc là “quái vật” với đường kính đến 3,35 m, một chiếc chuông chùa nặng đến 109 tấn… đều là những kỷ lục thú vị về độ lớn.
Mới đây, anh chàng Tom Boddingham người Anh nhận được chiếc dép đi trong nhà lớn gấp 100 lần kích cỡ đặt hàng, làm cho nhiều người hết sức ngạc nhiên. Thế nhưng, có vẻ đây chỉ là một chiêu PR, vì người ta mới khám phám ra Boddingham giống y đúc người quản lý trang web “Monster Slippers” (tạm dịch “Dép khổng lồ”) Joe Jennings. Ảnh: CATERS NEWS

Chiếc lá trong khu vườn chuyên trồng thực vật cận nhiệt đới Abbotsbury ở Dorset – Anh cũng bị gọi là “lá quái vật” bởi độ lớn dễ sợ của nó. Có đường kính hơn 3,35 m, chiếc lá Gunnera Manicata này đủ lớn cho cả gia đình nấp bên dưới.
Bắt nguồn từ Brazil, loài cây này được trồng trong vườn Abbotsbury đã 30 năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên lá nó lớn bất thường như vậy. Các nhà khoa học cho rằng mùa hè quá ẩm ướt của Anh năm nay là tác giả của hiện tượng trên. Ảnh: BNPS.co.uk

Chiếc chuông chùa lớn nhất thế giới đang được vận chuyển đến chùa Xilai ở Liễu Châu (Quảng Tây – Trung Quốc). Cao khoảng 9 m, đường kính đáy 6,06 m, chiếc chuông cân nặng tới 109 tấn. Ảnh: KeystoneUSA-ZUMA / Rex Features


Zhang Huan, người cao nhất châu Á với chiều cao 2,38 m, đang đấu bóng rổ giao hữu với Xu Guoyuan, anh chàng thấp nhất Trung Quốc với 1,02 m, tại một trường tiểu học ở Macao. Ảnh: KeystoneUSA-ZUMA / Rex Features


Một cậu bé 14 tuổi đang tập luyện kỹ năng chụp hình kiểu “rơi nhàn nhã” trong nông trại gia đình ở Roseburg (bang Oregon – Mỹ). Đây là khuynh hướng chụp hình trong những tư thế lạ lùng mới nhất, tiếp nối kiểu chụp hình nằm sấp đình đám thời gian qua. Ai chụp kiểu hình này phải tạo dáng như đang bay hoặc rơi không trong khí, thường sẽ “hạ cánh” xuống hồ bơi. Ảnh: KeystoneUSA-ZUMA / Rex Features

Cậu bé Logan Chilcott người Úc, 2 tuổi, mếu máo khóc sau khi mái tóc dài vàng óng của cậu bị cắt lần đầu tiên trong đời. Ảnh: Newspix / Rex Features

Hàng dài người đứng chờ để thử vai trong vở 'Jack in the Box' ở London – Anh. Yêu cầu đặt ra cho họ là phải dọa người khác sợ hãi trong lúc đội bí đỏ kiểu Halloween trên đầu. Ảnh: Jonathan Hordle / Rex Features

Một thợ lặn đứng giữa luồng cá nhồng ở ngoài khơi Papua New Guinea. Đây chỉ là một trong số rất nhiều hình ảnh ấn tượng do nhiếp ảnh gia chuyên chụp dưới nước David Doubilet, 64 tuổi, ghi lại. Ảnh: DAVID DOUBILET/NAT GEO STOCK/CATERS

Hai chàng sinh viên vừa tốt nghiệp đại học Cambridge của Anh đang rao bán quảng cáo… trên mặt mình để kiếm tiền trả các món nợ gần 50.000 bảng tích tụ trong đời sinh viên. Ed Moyse và Ross Harper vẽ nhiều logo công ty trên mặt và đi ngoài đường quảng cáo cho nhiều người. Bắt đầu kinh doanh từ ngày 1-10, họ kiếm được 3.500 bảng trong 10 ngày đầu tiên. Ảnh: www.buymyface.co.uk/ PA

Một sinh viên y khoa năm đầu trên đường chạy trong khi đàn anh, đàn chị xịt đủ thứ, từ nước sốt, bột, các loại chất lỏng…, lên người. Đây là kiểu chào mừng truyền thống dành cho sinh viên mới tại đại học Granada ở Granada, miền nam Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS/Pepe Marin


Họa sĩ người Singapore Hwee Chong đã vẽ lại bức tranh nổi tiếng này bằng nét vẽ liên tục duy nhất. Từng đường nét chi tiết của bức tranh được Hwee Chong khắc họa bằng độ đậm nhạt của nét mực đen. Ảnh: Hwee Chong/Faber Castell / Rex Features


Nhiếp ảnh gia người Đức Jan von Holleben dùng chiếc giường làm nền cho tác phẩm sắp đặt mô tả những giấc mơ. Dự án mang tên “Cô ấy mơ thấy…” sẽ diễn tả nhiều kiểu hoạt động khác nhau của người phụ nữ trong vô thức. Ảnh: Jan von Holleben / Rex Features

Còn dưới đây là những chiếc giày làm bằng sô-cô-la được triển lãm tại Paris – Pháp. Ảnh: FRANCOIS GUILLOT/AFP/Getty Images
